ĐÀN ÔNG VS ĐÀN BÀ, AI MỚI LÃNG MẠN ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đàn ông và phụ nữ, ai mới lãng mạn ?!

Người đời thường rêu rao rằng phụ nữ là phái lãng mạn. Sai lầm. Đó là một sự dối trá tai hại. Thực tế, đàn ông chúng ta mới là những kẻ lãng mạn nhất thế gian, và chính sự lãng mạn đó đang giết chết bạn từng ngày.

Bạn đã bao giờ gặp một cô gái xinh xắn, chỉ mới nói chuyện vài câu mà trong đầu đã vẽ ra cả một viễn cảnh 70 năm cuộc đời chưa? Bạn thấy mình cầu hôn cô ta trên đỉnh núi, thấy đám cưới, thấy hai ba đứa trẻ thiên thần, và rồi hai người già đi, nắm tay nhau trút hơi thở cuối cùng. Tất cả những ảo mộng đó ập đến chỉ sau một lần gặp mặt. Tôi cũng từng như thế, và tin tôi đi, đó là cái bẫy chết người.

Tại sao đàn ông lại như vậy? Vì bản chất chúng ta là những kẻ lập kế hoạch. Phụ nữ sống bằng cảm xúc nhất thời, họ phản ứng với những gì xảy ra ngay trước mắt. Còn đàn ông, từ thời săn bắn hái lượm, chúng ta đã phải tính toán cho tương lai. Khi muốn săn một con voi ma mút, bạn phải lên kế hoạch, tưởng tượng ra mục tiêu và làm việc để đạt được nó.

Vấn đề là chúng ta áp dụng tư duy đó vào tình cảm. Đàn ông có những tham vọng rất khiêm tốn: một mái ấm, vài đứa con và một người vợ hiền. Vì nó quá khiêm tốn nên chúng ta tưởng nó dễ đạt được. Và thế là, mỗi khi thấy một bóng hồng nào đó có vẻ “phù hợp”, trí não bạn lập tức phóng chiếu cái hình ảnh “thiên đường” đó lên cô ta. Bạn không yêu cô ta, bạn đang yêu cái ảo ảnh trong đầu mình.

Chính sự lãng mạn mù quáng này khiến bạn không thấy được những khiếm khuyết của người phụ nữ trước mặt. Bạn nhìn cô ta qua một lăng kính màu hồng, để rồi khi thực tế tát vào mặt, bạn nhận ra cô ta không như mình tưởng, hoặc cô ta chẳng hề muốn những gì bạn muốn.

Đó là nguồn cơn của sự cay đắng. Những gã đàn ông hận thù phụ nữ cực đoan nhất thực chất là những kẻ từng lãng mạn nhất. Họ vỡ mộng. Khi giấc mơ về một tổ ấm hoàn hảo tan vỡ, họ trở nên giận dữ và đổ lỗi cho phụ nữ. Nhưng lỗi là ở họ, vì họ đã để trí tưởng tượng lấn át thực tế.

Hy vọng là thứ dẫn dắt văn minh nhân loại, nhưng trong tình cảm, hy vọng không đi kèm thực tế là liều thuốc độc. Đừng mong chờ một người phụ nữ sẽ đến để “cứu rỗi” cuộc đời bạn, đưa bạn thoát khỏi sự cô đơn hay bất hạnh. Không có “thiên thần” nào làm việc đó đâu. Phụ nữ có thể đồng hành, có thể làm cuộc sống của bạn phong phú hơn, nhưng họ không phải là đấng cứu thế.

Tôi không bảo bạn ngừng mơ ước, nhưng hãy học cách kiểm soát nó. Đừng để một người lạ mới gặp 5 phút làm mờ mắt bạn bằng những viễn cảnh xa xôi. Hãy tỉnh táo nhìn rõ người phụ nữ đang đứng trước mặt bạn, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm thật sự của cô ta. Đừng để sự lãng mạn biến bạn thành một gã hề cay nghiệt.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết