LOẠI ĐÀN BÀ VỪA PHÈN VỪA THÍCH LÀM MÀU

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

LŨ CHẬP MẠCH

Bạn đã bao giờ chạm trán với mấy loại phụ nữ phèn chúa, lố lăng và rẻ tiền chưa? Tôi đang nói đến những đứa con gái luôn cố ăn mặc khiêu gợi một cách quá đà, trét một đống phấn son dày cộm lên mặt, tóc tai thì nhuộm tẩy đủ màu – mà đa phần là màu vàng chổi xồm dù nhìn chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt hay làn da của chúng. Nhìn qua thì có vẻ gợi cảm đấy, nhưng thực chất là rất kinh tởm. Những loại phụ nữ này ăn mặc, trang điểm, làm tóc không khác gì đĩ đứng đường. Họ tự biến mình thành những tấm biển quảng cáo di động, chớp nháy cái mũi tên neon đầy nhục dục vào chính mình: “Nhìn tôi đi, hãy coi tôi như một món hàng để thỏa mãn dục vọng chứ đừng coi tôi là một con người”. Bản chất của chúng là khao khát sự chú ý và ham muốn tình dục từ đàn ông 24/7, nhưng hễ có gã nào không lọt vào mắt xanh của chúng tiếp cận, chúng sẽ lập tức sồn sồn lên, miệt thị và từ chối người ta một cách thô lỗ, dị hợm.

Kiểu phụ nữ này cực kỳ lệch lạc về tâm lý. Chúng nông cạn đến mức tin rằng giá trị duy nhất của mình nằm ở sự khiêu gợi thể xác, nên chẳng bao giờ thèm phát triển bất kỳ giá trị nội tại nào khác. Trớ trêu thay, vì suốt ngày chỉ biết phơi bày thân xác, nên chẳng một ai – kể cả đàn ông lẫn phụ nữ – thèm coi trọng lời nói của chúng. Ngay cả khi chúng có thốt ra những lời thông thái như các bậc vĩ nhân, người ta cũng chỉ nhìn chúng như một bình hoa di động không hơn không kém. Sự thật này khiến chúng u uất, oán hận tận xương tủy, nhưng chúng lại không thể thoát ra khỏi cái bẫy do chính mình giăng ra. Chúng vừa thèm khát sự chú ý của đàn ông, lại vừa căm ghét người ta vì chỉ chú ý đến thể xác của mình. Đúng là lũ chập mạch, không thể cứu vãn.

CHỈ CHƠI QUA ĐƯỜNG

Đối với loại phụ nữ rẻ tiền này, nguyên tắc sống còn của bạn là: “Bắt rồi thả”. Gặp loại này, nếu muốn thì ngủ với chúng một vài đêm, chơi bời một cái cuối tuần hay căng lắm là vài tuần, rồi dứt khoát đá thẳng cổ và bước tiếp. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không bao giờ thiết lập mối quan hệ nghiêm túc với chúng. Khi bạn ở bên một người đủ lâu, ngọn lửa ham muốn ban đầu đương nhiên sẽ hạ nhiệt. Bạn không thể lúc nào cũng hừng hực như thằng điên, cũng có lúc phải thư giãn, cùng ăn tối, cùng xem tivi như những người bình thường. Nhưng với một đứa con gái sống bằng sự chú ý tình dục để nuôi dưỡng cái tôi yếu ớt, sự sụt giảm ham muốn từ bạn sẽ là một cú tát vào lòng tự trọng của nó. Nó sẽ cảm thấy thiếu thốn, bắt đầu dáo dác nhìn ngó xung quanh và việc nó cắm sừng bạn để tìm kiếm sự thèm khát từ những gã đàn ông khác là điều chắc chắn xảy ra.

Đừng nhầm lẫn loại phụ nữ rẻ tiền này với những người phụ nữ biết chăm chút cho ngoại hình. Trên đời này có rất nhiều người thích làm đẹp, nhưng họ mặc đẹp để thể hiện sự thanh lịch, tự trọng và nghiêm túc, chứ không phải để biến mình thành một món đồ chơi tình dục. Hồi những năm 90 ở New York, tôi từng hẹn hò với một cô nàng luật sư. Cô ấy cực kỳ chỉn chu về quần áo, đầu tóc, trang điểm để trông thật thông minh, chuyên nghiệp trong công việc, nhưng đến cuối tuần ở nhà cô ấy sẵn sàng rũ bỏ hết đống son phấn đó để sống thật. Đó mới là người phụ nữ bình thường và có giáo dục.

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG LÀ PHẢI BIẾT NHÌN NGƯỜI

Hãy nhìn những người phụ nữ có sức hút tự nhiên mà xem. Họ chẳng cần ăn mặc lố lăng, không cần trét cả tấn phấn son, họ vẫn có nét quyến rũ riêng. Và khi có gã đàn ông nào họ không thích đến bắt chuyện, họ vẫn cư xử cực kỳ lịch thiệp, tử tế vì họ là những con người bình thường, có nhân cách. Như đại thi hào Shakespeare từng nói: “Cả thế giới này là một sân khấu”. Tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều đang khoác lên mình những bộ trang phục, những kiểu tóc để định hình một hình ảnh mà bản thân muốn thế giới nhìn vào. Nhưng một người phụ nữ đàng hoàng sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp, lành mạnh, còn loại phụ nữ rẻ tiền kia thì chỉ có một mục đích duy nhất: biến mình thành một công cụ tình dục không hơn không kém. Đã là đàn ông có trải nghiệm, bạn phải có cái đầu lạnh để phân biệt rõ ràng, đừng để vẻ bề ngoài lố lăng của chúng dắt mũi rồi lầm đường lỡ bước.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết