CÁI BẪY “BROS BEFORE HOES”
Bạn nghe mãi câu “Bros before hoes” (Anh em trước hết, đàn bà tính sau) rồi đúng không? Người ta tung hô nó như một luật sắt giữa những người đàn ông. Nhưng để tôi nói cho bạn nghe sự thật: Nó không hề là luật sắt. Bạn phải tỉnh táo để nhìn ra “thằng anh em” nào đang nói câu đó và “con đàn bà” nào đang được nhắc tới. Thực tế, rất nhiều gã dùng cái mác “huynh đệ” này như một cái cớ rẻ tiền để bắt đối thủ là chính bạn phải lùi bước. “Thôi mà ông, mình là anh em mà, nhường tôi con bé này đi, anh em trước hết chứ.” – Nó đang dùng cái gọi là tình huynh đệ để thao túng bạn, để chiếm lợi thế cho riêng nó. Đó là một chiêu trò hèn hạ và đầy rẫy ngoài kia.
Những kẻ này không chỉ dùng chiêu đó với phụ nữ. Chúng xuất hiện ở khắp nơi: từ thằng bạn luôn “quên ví” khi đi nhậu để người khác trả tiền, cho đến gã đối tác kinh doanh lén lút cài cắm vài điều khoản có lợi cho hắn và gây hại cho bạn. Chúng sẽ luôn miệng nói: “Anh em mình mà, giúp nhau tí đi.” Nhưng hãy nhớ lấy lời tôi: Các bạn không phải anh em. Khi bạn già đi, bạn sẽ nhận ra mình có cực kỳ ít bạn bè thật sự trên đời này. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa việc “đi chơi vui vẻ” với “quyền lợi sát sườn”. Quyền lợi của bạn luôn quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ xã giao nào.
BẢN NĂNG “THẰNG KHỐN” VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI CHÍNH MÌNH
Nếu có kẻ nào bảo tôi là “thằng khốn” vì đặt lợi ích bản thân lên trên tình bạn, tôi sẽ gật đầu thừa nhận ngay. Tất nhiên rồi, tôi phải lo cho sự an nguy và hạnh phúc của mình trước nhất. Không ai ngoài kia lo cho cái bụng của bạn hay mái nhà trên đầu bạn đâu. Bạn là người chịu trách nhiệm cho chính mình và gia đình mình. Nếu một mối quan hệ – dù là bạn thân – cản trở bạn thực hiện trách nhiệm đó, thì tình bạn đó phải chịu hy sinh. Nó đơn giản là thực tế cuộc sống.
Nhiều gã chỉ mới quen bạn được vài tháng trong một dự án hay cuộc nhậu, nhưng lại rất hay lôi “bài thẻ” tình bạn ra để Gaslighting (thao túng tâm lý) bạn. Chúng dùng sức mạnh cá tính để thuyết phục bạn từ bỏ thứ gì đó có giá trị với bạn nhằm làm giàu cho chúng. Đừng mắc bẫy. Hãy đánh thức “thằng khốn” bên trong bạn dậy. Tôi không bảo bạn đi hại người, nhưng tôi bảo bạn phải biết bảo vệ mình. Phần lớn những người bạn gọi là “bạn” thực chất chỉ là những người quen tình cờ đi chung một đoạn đường ngắn trong đời. Khi quyền lợi mâu thuẫn, họ sẵn sàng giẫm lên bạn ngay lập tức.
HUYNH ĐỆ THỰC SỰ LÀ CỦA HIẾM, ĐỪNG MƠ MỘNG
Tôi không phủ nhận tình huynh đệ vào sinh ra tử có tồn tại. Có những người lính sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu đồng đội vì họ biết đối phương cũng sẽ làm điều tương tự cho mình. Đó là bản năng tiến hóa từ thời tổ tiên đi săn voi ma mút, nơi con người phải tuyệt đối dựa vào nhau để sống sót. Nhưng hãy nhìn lại thế giới hiện đại đi: Bạn không ở trong chiến hào, bạn đang ở trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt. Những mối quan hệ “máu thịt” như vậy là cực kỳ hiếm hoi. Đừng để những kẻ giả tạo lừa mị bạn vào ảo tưởng rằng chúng là “anh em vào sinh ra tử” với bạn.
Đàn ông chúng ta thực ra rất lãng mạn, đôi khi còn lãng mạn hơn phụ nữ. Chúng ta mơ về những người anh em kết nghĩa, về sự trung thành tuyệt đối. Nhưng xã hội văn minh này có cái giá của nó: sự tiện nghi và công nghệ đi kèm với sự đứt gãy trong kết nối con người. Chúng ta cô độc hơn tổ tiên mình rất nhiều. Chính vì khao khát có được sự kết nối đó, chúng ta dễ bị những kẻ lọc lõi lợi dụng. Khi một gã nói “Bros before hoes” để giành giật một cô gái xinh đẹp với bạn, điều đó có nghĩa là: 1. Hắn là một thằng hèn và 2. Hắn biết hắn không thể thắng bạn bằng năng lực thực tế.
LỜI KHUYÊN ĐANH THÉP: HÃY LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Lần tới, nếu có một gã “John” nào đó ngăn cản bạn tiếp cận một cô nàng nóng bỏng bằng câu “Bros before hoes”, hãy nhìn thẳng vào mặt hắn và hiểu rằng hắn đang sợ bạn. Hắn đang cố dùng đạo đức giả để trói tay bạn lại. Câu trả lời duy nhất bạn nên đưa ra là: “Không có anh em gì ở đây hết, vì ông không phải anh em của tôi. Và tôi giỏi hơn ông.” Sau đó, hãy cứ tiến tới và giành lấy những gì bạn muốn.
Đừng bao giờ để mình bị lừa bởi những từ ngữ hoa mỹ. Hãy luôn cân đo đong đếm xem một mối quan hệ đang tiêu tốn của bạn những gì. Bạn không có nghĩa vụ phải hy sinh quyền lợi hợp pháp của mình cho những kẻ chỉ biết lợi dụng cái danh nghĩa “bạn bè”. Hãy tỉnh táo, hãy sắc sảo, và trên hết, hãy thực tế. Trong trò chơi của cuộc đời và tình ái, kẻ thắng là kẻ dám đối diện với sự thật, còn kẻ thua là kẻ bị kẹt trong những ảo tưởng về một tình huynh đệ không có thật.
