ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ HỌ NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ HỌ LÀM
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhanh nhất và duy nhất để thấu thị bản chất của một con người. Muốn biết ai đó có tà tâm hay không, cách dễ nhất là hãy bịt tai lại. Đừng nghe bất cứ lời nào họ thốt ra, mà hãy căng mắt lên nhìn vào hành động của họ. Những kẻ có tâm địa bất chính thường rất giỏi huênh hoang, chúng luôn miệng rêu rao về đạo đức, sự tử tế và lòng tốt của bản thân để che đậy bản chất thật.
Sự thật là những người tử tế thực sự chẳng bao giờ phải ngồi đó giải thích hay chứng minh rằng mình tốt. Họ không cần nhắc nhở bạn rằng họ cao thượng ra sao. Chỉ có những kẻ giả tạo mới liên tục dùng lời nói để xây dựng một bức tượng đài đức hạnh ảo tưởng. Bạn có bao giờ thấy một người thực sự tốt lại đi nói với bạn rằng: “Này, tôi tốt với bạn lắm đúng không?” hay không? Chắc chắn là không. Chỉ có những kẻ tâm xà mới cần cái mác khẩu phật để lừa lọc.
Hãy nhìn vào thực tế, từ những gã đàn ông tồi cho đến những chính trị gia biến chất. Có những cô gái luôn miệng nói “em chỉ cần một người đàn ông tử tế”, nhưng thực tế họ lại luôn đâm đầu vào những gã tồi tệ, rồi lại than thân trách phận. Lời nói của họ là một đằng, nhưng sự lựa chọn và hành động lại là một nẻo. Đó là sự mâu thuẫn giữa lý trí giả tạo và bản năng thật sự.
Trong chính trị cũng vậy, những kẻ gào thét về biến đổi khí hậu, bắt dân chúng tiết kiệm, bỏ nhiên liệu hóa thạch, lại chính là những kẻ leo lên chuyên cơ riêng để đi ăn một bữa tối hay uống một cốc cà phê ở quốc gia khác. Họ bắt bạn sống khổ sở để “cứu trái đất”, trong khi họ hưởng thụ sự xa hoa tột cùng và xả thải gấp nghìn lần bạn. Đó không phải là đạo đức, đó là sự đạo đức giả ghê tởm nhất.
Những kẻ luôn đòi đánh thuế người giàu để giúp đỡ người nghèo, thực chất lại đang nhắm vào túi tiền của tầng lớp trung lưu – những người đang còng lưng làm việc. Bạn tin vào những lời hứa hẹn miễn phí ư? Đừng ngây thơ thế. Khi được yêu cầu tự nguyện đóng góp phần lương của chính mình cho cái gọi là “miễn phí” đó, những kẻ ủng hộ nhiệt tình nhất lại là những kẻ rút lui đầu tiên. Họ rất hào phóng, nhưng là hào phóng bằng tiền của người khác, không phải của họ.
Trong cuộc sống cá nhân, từ bạn bè đến người yêu, quy tắc này vẫn bất biến. Những kẻ phản bội hay lừa lọc luôn nói những lời có cánh. Họ thề thốt sẽ không bao giờ lừa dối, không bao giờ lấy của bạn một đồng, nhưng hành động của họ lại hoàn toàn ngược lại. Khi có sự lệch pha giữa lời nói và hành động, bạn đang đối mặt với một kẻ xảo trá. Đó là trò “treo đầu dê, bán thịt chó” điển hình để đưa bạn vào bẫy.
Nực cười hơn, những người bị truyền thông tấn công dữ dội nhất thường lại là những người đang thực sự làm điều gì đó để bảo vệ bạn. Trong khi đó, những kẻ nhân danh “cộng đồng” lại là những kẻ phá luật trắng trợn nhất. Họ bắt bạn phong tỏa, bắt bạn đeo khẩu trang, bắt bạn ở nhà, nhưng chính họ lại thản nhiên đi dự tiệc, đi cắt tóc hay đi xem bóng đá mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Họ coi thường bạn, coi thường luật lệ mà họ tự đặt ra cho bạn.
Sự độc ác và xảo quyệt nằm ở chỗ: họ tự miễn trừ bản thân khỏi những gánh nặng mà họ bắt bạn phải chịu. Họ viết ra những bộ luật về y tế buộc toàn dân tuân thủ, nhưng chính họ và gia đình họ lại đứng ngoài cuộc. Nếu một thứ thực sự tốt, tại sao người tạo ra nó lại từ chối sử dụng? Nếu một chính sách thực sự công bằng, tại sao người thực thi lại được đặc quyền ngoại lệ?
Đừng để bị lừa bởi những thuật ngữ hoa mỹ hay những vẻ ngoài bóng bẩy. Thế giới này đầy rẫy những kẻ sống hai mặt. Họ có thể thuộc bất kỳ phe phái nào, bất kỳ tầng lớp nào, nhưng điểm chung của họ là sự bất nhất. Một người đàn ông có kinh nghiệm sẽ không bao giờ tin vào những lời hứa hẹn môi miếng. Hãy tỉnh táo lại, quan sát kỹ hành vi, sự nhất quán và lòng tự trọng của họ qua công việc thực tế. Đó là cách duy nhất để bạn không trở thành con mồi cho những kẻ mang tâm địa xấu xa.
