Nghe cho kỹ đây, tôi nhận được quá nhiều câu hỏi từ những người trẻ về việc “Làm sao để quay lại với người yêu cũ?”. Câu trả lời ngắn gọn và đanh thép nhất của tôi là: Trong một mối quan hệ, bạn không bao giờ được phép đi lùi. Con người thường có xu hướng bám víu vào những gì quen thuộc, những vùng an toàn cũ kỹ ngay cả khi chúng đã mục nát. Việc bạn muốn quay lại thực chất chỉ là sự yếu đuối, là nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với sự thay đổi và khao khát tìm về một thói quen cũ để vỗ về bản thân. Tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ lớn nổi, không bao giờ phát triển được cả về tinh thần, sự nghiệp lẫn bản lĩnh nếu cứ khư khư ôm lấy quá khứ đó.
Tôi hiểu, cảm giác chia tay sau một mối tình dài nó đau đớn và giằng xé thế nào, tôi cũng từng là đàn ông và từng nếm trải điều đó. Nhưng bạn phải hiểu rằng, khi bạn chấp nhận để nỗi đau đó đi qua và tự chỉnh đốn lại bản thân, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ gấp ngàn lần. Ngược lại, nếu bạn hạ mình để van xin cô ta quay lại, bạn đã đánh mất đi bài học xương máu để trưởng thành. Bạn đang chọn cách trở nên hèn nhát hơn, nhu nhược hơn và biến mình thành một kẻ “beta” yếu thế. Khi bạn ở vị thế kẻ đi cầu xin, bạn sẽ phải dùng sự phục tùng, nịnh bợ và cung phụng để đổi lấy cái gật đầu của cô ta, điều đó thật thảm hại.
ĐỪNG BIẾN PHỤ NỮ THÀNH LẼ SỐNG
Lý do thực sự khiến cô ta bỏ bạn thường bắt đầu từ việc bạn đã rời bỏ con đường riêng của mình để biến cô ta thành mục tiêu duy nhất. Đây là sai lầm chết người mà tôi thấy ở rất nhiều gã đàn ông, kể cả những kẻ tự cho mình là sành sỏi. Khi bạn quá chìm đắm vào tình yêu, bạn mất đi bản sắc, mất đi chí hướng và trở nên lụy tình để tìm kiếm sự an toàn. Bạn nên nhớ: Phụ nữ không bao giờ rời bỏ một người đàn ông đang thành công và có mục tiêu sống rõ ràng. Họ chỉ rời bỏ những kẻ lấy họ làm cái rốn của vũ trụ, vì lúc đó bạn chẳng còn giá trị gì trong mắt họ nữa.
Có thể cô ta sẽ quay lại vì lòng thương hại, vì buồn chán hoặc đơn giản là để thử xem cô ta còn quyền lực điều khiển bạn hay không. Những gã khờ thường reo hò vui sướng và tự hứa sẽ thay đổi, sẽ mua hoa mỗi ngày, sẽ massage chân, sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức để chiều lòng cô ta. Đừng mơ mộng nữa! Phụ nữ bị thu hút bởi giá trị chứ không phải bởi sự phục dịch. Nếu bạn trở thành một kẻ “ngoan hiền” thái quá và đánh mất bản lĩnh, bạn đang tự đào hố chôn mình thêm một lần nữa. Một người đàn ông thực thụ phải giữ vững lập trường, dù cô ta có cằn nhằn hay đe dọa rời đi.
BẢN LĨNH TRÊN CON ĐƯỜNG RIÊNG
Khi tôi yêu một ai đó sâu đậm, nếu cô ta đe dọa sẽ bỏ đi trừ khi tôi từ bỏ công việc hay đam mê của mình, tôi luôn sẵn sàng để cô ta đi. Tôi luôn nói thẳng: “Tôi đã cho em biết tôi là ai ngay từ đầu, nếu điều đó không đủ với em, cửa kia kìa.” Đàn ông bản lĩnh là người không thay đổi kế hoạch cuộc đời chỉ vì một cơn giận dỗi của đàn bà. Khi cô ta rời đi để “thử thách” tôi, tôi không ngồi một chỗ để u sầu hay hối lỗi. Tôi vẫn làm những việc mình cần làm, vẫn tiến về phía trước như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đó mới là sức mạnh của một người dẫn đầu.
Giá trị của bạn nằm ở chỗ bạn không để bất kỳ người phụ nữ nào, dù xinh đẹp đến đâu, lôi bạn ra khỏi mục tiêu của mình. Phụ nữ sẽ luôn thử thách bạn trong suốt mối quan hệ để xem bạn có thực sự là người đàn ông thép hay không. Nếu bạn nhượng bộ để làm hài lòng cô ta, bạn đã thất bại trong bài kiểm tra của cô ta và của chính cuộc đời mình. Một người đồng đội tốt sẽ ủng hộ con đường của bạn; nếu cô ta bỏ đi chỉ vì bạn giữ vững lập trường, thì cô ta là một đồng đội tồi. Tại sao bạn lại muốn một kẻ phản bội, một người không có lòng trung thành quay lại đội của mình?
CÁCH DUY NHẤT ĐỂ “LẤY LẠI” NGƯỜI CŨ
Nếu bạn vẫn ngoan cố muốn quay lại, tôi sẽ chỉ cho bạn cách duy nhất khả thi: Hãy trở lại thành người đàn ông mà cô ta từng phải lòng. Đó là người đàn ông tự do, phóng khoáng, không cần sự cho phép của cô ta và đang cháy hết mình với lý tưởng riêng. Bạn phải chữa lành bản thân, tập trung vào sự nghiệp và cắt đứt mọi liên lạc. Đừng nhắn tin, đừng theo dõi, đừng van nài. Khi bạn thực sự thay đổi và lấy lại được phong độ, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra: Bạn sẽ không còn muốn cô ta quay lại nữa. Lúc đó, bạn sẽ thấy tức giận vì cô ta đã từng coi thường và thử thách bạn một cách rẻ rúng như vậy.
Sẽ có lúc cô ta đột ngột gọi điện cho bạn vì cảm thấy bạn đã thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta. Đừng sập bẫy! Đó thường chỉ là cách để cô ta củng cố lại cái tôi của mình. Nhiều gã đã quay lại để rồi bị đá thêm một lần đau đớn hơn khi cô ta đã chắc chắn bạn vẫn nằm trong lòng bàn tay. Đừng đứng mãi trước cửa nhà người cũ mà hy vọng tìm thấy hạnh phúc mới. Thế giới này không thiếu phụ nữ đẹp và phù hợp hơn, họ đang chờ đợi một người đàn ông có bản lĩnh thực sự chứ không phải một kẻ lụy tình. Hãy lấy bài học này làm hành trang để không bao giờ đi vào vết xe đổ đó lần nữa.
