CÁCH CHỌN VỢ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi từng có một mối quan hệ vào năm cuối đại học. Cô ấy – tôi gọi là B – là một người phụ nữ xuất sắc. Cô thông minh đến mức sau này lấy được bằng tiến sĩ ở một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Không chỉ thông minh, cô còn duyên dáng theo kiểu kín đáo, nói chuyện sắc sảo, hài hước và rất điềm tĩnh. Ngoại hình của cô nếu nhìn qua ảnh có lẽ chỉ khoảng 7/10, nhưng khi gặp ngoài đời thì cô có một sức hút rất mạnh. Một kiểu gợi cảm tự nhiên khiến người ta bị cuốn vào. Quan trọng hơn, chúng tôi cực kỳ hợp nhau. Chúng tôi thích cùng sách, cùng phim, cùng nhạc, cùng cách tận hưởng cuối tuần. Có lúc chúng tôi còn có thể nói tiếp câu của nhau vì nhìn thế giới theo cùng một cách. Nói ngắn gọn: chúng tôi cực kỳ hợp nhau. Và rồi chúng tôi vẫn chia tay.

Vấn đề rất nhỏ, nhưng lại quyết định tất cả: chúng tôi muốn những thứ hoàn toàn khác nhau trong cuộc đời. Cô ấy muốn theo đuổi sự nghiệp học thuật. Con đường của cô rất rõ ràng: lấy bằng tiến sĩ, làm việc tại đại học, leo lên từng bậc trong hệ thống học thuật cho đến khi có vị trí ổn định. Còn tôi thì không muốn cuộc sống đó. Tôi muốn tới Hollywood, thử vận may, xem ngoài kia có gì. Tôi không có kế hoạch chi tiết nào cả. Tôi chỉ muốn bước ra ngoài và sống cuộc đời theo cách của mình. Với cô ấy, điều đó hoàn toàn vô lý. Cô kéo tôi đi dự một buổi tuyển dụng của một ngân hàng đầu tư lớn. Tôi thậm chí còn được gọi quay lại lần hai và họ muốn phỏng vấn tôi. Nhưng tôi bỏ luôn và cô ấy phát điên.

Cô hỏi tôi tại sao lại ngu ngốc như vậy. Cô nói tôi có thể trở thành triệu phú trước tuổi 30 nếu chỉ cần nhận công việc đó. Chỉ cần vào ngân hàng, làm việc chăm chỉ, con đường đã sẵn sàng. Nhưng tôi nói thẳng: tôi không muốn làm việc 100 giờ mỗi tuần trong một ngân hàng. Tôi muốn tới Hollywood và xem cuộc đời dẫn mình đi đâu. Cô không thể hiểu được điều đó. Ngoài ra, cô không muốn có con, còn tôi thì muốn. Cô muốn sống cả đời ở Mỹ, còn tôi lại nghĩ có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ rời xứ cờ hoa. Cô muốn đi theo một hướng, còn tôi đi theo hướng hoàn toàn khác.

Hiểu cho rõ điều này: chúng tôi vẫn cực kỳ hợp nhau. Nhưng nếu tôi ngu ngốc đến mức cưới cô ấy, cuộc hôn nhân đó chắc chắn đã kết thúc bằng ly hôn. Tôi hoặc cô ta sẽ sống khổ sở. Chúng tôi có thể nói chuyện cả ngày, có thể hiểu nhau từng ý nghĩ, nhưng chúng tôi không muốn cùng một cuộc đời.

Xã hội này luôn nói rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu là “sự hợp nhau”. Nghe rất hay. Nhưng tôi nói thẳng: đó là cách suy nghĩ ngu ngốc. Đó là cách bạn chọn mua một chiếc xe. Bạn chọn chiếc xe dựa trên tính năng của nó, vì nó phục vụ nhu cầu của bạn. Nhưng con người không phải là chiếc xe. Khi bạn chọn một người phụ nữ, đừng tìm người “hợp tính” với bạn. Hãy tìm người muốn đi cùng một hướng trong cuộc đời.

Cuộc sống là một hành trình. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nó đúng. Bạn đang đi đến một điểm đến nào đó trong đời. Bạn chọn con đường của mình và tiến về phía đó. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đi cùng một người muốn rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Kết quả sẽ là thảm họa. Nếu ngày đó tôi nhận việc ở ngân hàng chỉ để giữ cô ấy, tôi có thể đã trở thành triệu phú ở tuổi 30 như cô dự đoán. Nhưng tôi cũng sẽ là một triệu phú khốn khổ. Tôi sẽ ngồi trên một đống tiền và ghét cuộc đời mình. Và rồi sớm hay muộn tôi cũng sẽ oán hận cô ấy.

Điều bạn cần không phải là một người giống hệt bạn. Thực ra, người quá giống bạn còn có thể trở thành vấn đề. Với B, chúng tôi thậm chí còn cạnh tranh với nhau. Lúc đó cả hai đang viết luận văn tốt nghiệp. Dù chủ đề khác nhau, nhưng vì quá giống nhau nên chúng tôi bắt đầu ganh đua. Điều đó tạo ra căng thẳng. Bạn không muốn cạnh tranh với người phụ nữ của mình. Bạn muốn cô ấy bổ sung cho bạn, bù vào những điểm bạn thiếu.

Vì vậy, hãy quên cái khái niệm “tương thích hoàn hảo” đi. Nó không quan trọng bằng việc hai người có muốn cùng một cuộc đời hay không. Khi mục tiêu cuộc sống giống nhau, phần còn lại đều có thể sửa chữa, điều chỉnh và sắp xếp lại. Nhưng nếu mục tiêu khác nhau, thì dù hai người yêu nhau đến đâu cũng vô nghĩa.

Ngày tôi chia tay B, tôi đau như bị xé toạc. Tôi khóc như một thằng yếu đuối. Đó thực sự là một trong những nỗi đau lớn nhất của tôi. Và cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa gặp lại ai mà tôi hòa hợp dễ dàng như vậy. Nhưng tôi biết chắc một điều: nếu chúng tôi ở lại với nhau, tôi sẽ khổ. Và cuối cùng tôi cũng sẽ khiến cô ấy khổ theo.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết