ĐỪNG TỰ KHÁC TÊN MÌNH LÊN BIA MỘ KHI CÒN ĐANG SỐNG
Này bạn trẻ, nghe cho kỹ đây. Hiện tại bạn đang ở dưới đáy của kim tự tháp xã hội. Bạn chẳng có gì trong tay: không kinh nghiệm, không kiến thức, không giá trị cốt lõi. Bạn vô giá trị vì bạn chưa làm được trò trống gì cho cuộc đời này cả. Sự thật này đau đớn và là một cú sốc thực sự đối với những kẻ mới bước chân vào đời và nhận ra thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào. Chính trong lúc vùng vẫy dưới đáy bùn đó, một thứ thuốc độc mang tên “viên thuốc đen” (black pill) sẽ tìm đến bạn, quyến rũ bạn buông xuôi và tin rằng cuộc đời này là vô nghĩa.
Đừng nhầm lẫn giữa các khái niệm. “Viên thuốc xanh” là sự u mê, tin vào những lời dối trá màu hồng của đám đông. “Viên thuốc đỏ” là sự tỉnh thức, nhìn thấu sự thật trần trụi đằng sau những lớp mặt nạ. Nhưng “viên thuốc đen” lại là một thái cực cực đoan và hèn nhát: đó là chủ nghĩa hư vô. Khi cuộc đời bạn thảm hại, bạn dễ dàng tin rằng chẳng có mục đích gì để tồn tại, rằng mọi người đều xấu xa và ích kỷ. Nhưng tôi nói cho bạn biết, đó là một thế giới quan lệch lạc và đầy oán hận.
Kẻ tìm đến “viên thuốc đen” thực chất là những kẻ thất bại – theo đúng nghĩa đen của từ này. Đó có thể là những gã trai trẻ chưa làm nên công trạng gì, hoặc những gã già đời đã phá nát đời mình. Họ là những kẻ thua cuộc trong cuộc cạnh tranh sinh tồn, hoặc tệ hơn, là những kẻ không đủ bản lĩnh để bước vào cuộc chơi. Thay vì đối mặt với sự yếu kém của bản thân, họ dựng lên một hệ tư tưởng đầy cay nghiệt để biện minh cho sự bất lực của chính mình.
Cái nguy hiểm của chủ nghĩa hư vô này là nó mang lại một sự an ủi giả tạo. Nếu bạn tin rằng phụ nữ toàn lũ hám tiền, đàn ông toàn bọn khốn nạn và cuộc đời là rác rưởi, thì bạn có lý do hoàn hảo để không phải cố gắng nữa. Đó là một tấm lá chắn cho sự lười biếng và hèn nhát. Nếu không thử, bạn sẽ không thất bại – đó là tư duy của kẻ nhược tiểu. Tôi khinh bỉ những kẻ rao giảng điều này vì họ đang cung cấp một “giấy phép” để giới trẻ từ bỏ việc cải thiện bản thân.
Hãy nhìn vào thực tế: bạn sẽ trượt 100% những cú ném mà bạn không bao giờ thực hiện. Nếu bạn đứng ngoài cuộc chơi, bảng điểm của bạn mãi mãi là con số không tròn trĩnh. Có thể người khác sinh ra đã đẹp trai hơn, giàu có hơn hay thông minh hơn bạn; đó là sự bất công của tạo hóa. Nhưng nếu kẻ có lợi thế không cố gắng mà bạn lại nỗ lực phi thường, bạn vẫn có cửa thắng. Những kẻ tin vào “viên thuốc đen” sẽ cười nhạo và bảo bạn rằng chẳng thể thắng được những kẻ “ngậm thìa vàng”. Đó là lời nói dối của những kẻ muốn kéo bạn xuống vũng bùn cùng chúng.
Tôi đã sống đủ lâu để thấy những kẻ có mọi lợi thế trong tay nhưng vẫn phá nát đời mình, và cũng thấy những người từ tay trắng đi lên. Những kẻ theo chủ nghĩa hư vô không bao giờ tin vào sự nỗ lực, vì nếu tin, họ sẽ phải tự vấn tại sao mình lại thảm hại như thế này. Bạn không thể tranh luận với họ, vì họ không tranh luận với bạn; họ đang tranh luận với chính lương tâm của họ để bào chữa cho sự bỏ cuộc. Mỗi người đàn ông đều có những giấc mơ tan vỡ, nhưng kẻ bản lĩnh sẽ đứng dậy, còn kẻ “thuốc đen” thì vứt luôn khăn thi đấu.
Điều khiến tôi phẫn nộ nhất là những kẻ này đang cố gắng đầu độc giới trẻ. Họ khoác lên vai bạn một tấm vải liệm đen tối khi bạn còn cả tương lai phía trước. Tôi đã chứng kiến những người anh em sa chân vào vũng lầy này và kết thúc bằng việc tự kết liễu đời mình. Giữa việc tin rằng “cuộc đời là vô nghĩa” đến việc “tự sát” chỉ cách nhau một bước chân ngắn ngủi. Khi bạn tin rằng không có gì đáng để cố gắng, bạn đang tự sát về mặt tâm hồn trước khi tự sát về mặt thể xác.
Nhìn lại 22 năm qua, tôi đã thấy cuộc đời mình xoay vần hàng chục lần, từ đỉnh cao xuống vực sâu rồi lại đứng dậy. Nếu người bạn quá cố của tôi không bỏ cuộc vào năm 1997, có lẽ giờ đây anh ta đã có một gia đình hạnh phúc và những đứa con khỏe mạnh. Sự cay nghiệt của những kẻ rao giảng “viên thuốc đen” đã tước đoạt đi cơ hội được thấy tương lai thay đổi của bao nhiêu người. Đừng để chúng lừa bạn.
Tôi bán cho bạn “viên thuốc đỏ” – đó là sự thực tế và tỉnh táo. Hãy hiểu động cơ của những người xung quanh và đừng để bị dắt mũi bởi những kẻ cầm quyền hay những kẻ thất bại đang muốn kéo bạn xuống muck cùng họ. Cuộc đời này khắc nghiệt, đúng, nhưng nó chỉ vô nghĩa khi bạn cho phép mình trở thành một kẻ hèn nhát đứng ngoài cuộc. Đừng tự đào mồ chôn mình khi dòng máu trong người vẫn còn đang nóng. Hãy cầm bóng lên và ném, cho đến khi nào bạn ghi điểm thì thôi.
