Một em ghệ “khôn như này quê anh đầy” từng nói :
“Đàn ông có ‘tư duy chu cấp’ và đàn ông giàu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hy vọng các bạn gái trẻ sớm nhận ra điều này. Tôi đã nói điều này từ lâu : Hãy tìm một người đàn ông có những phẩm chất nam tính, người hiểu rõ vai trò của một người đàn ông là gì.
Thế nào là một người đàn ông thực thụ? Đó là bảo vệ, chu cấp, dẫn dắt, trao đi và không ngừng nỗ lực. Khi một người đàn ông thoải mái với bản lĩnh phái mạnh của mình, điều cuối cùng bạn thấy ở anh ta là sự keo kiệt với người phụ nữ của mình. Một người đàn ông có tư duy chu cấp sẽ bảo vệ người phụ nữ của anh ta, sống để phụng sự cô ấy.
Tôi nói điều này bằng chính trải nghiệm của mình, và tôi sẽ cho bạn một ví dụ: Hiện tại, người đàn ông của tôi đang làm hai công việc. Chúng tôi đang trong giai đoạn chờ đợi anh ấy có một công việc khác- thứ sẽ làm cuộc đời chúng tôi tốt đẹp hơn. Anh ấy thường xuyên về nhà lúc 12 giờ đêm hoặc 2 giờ sáng chỉ để có thể lo cho cuộc sống. Khi tôi hỏi anh ấy: ‘Em cần phải làm gì giúp anh?’, bạn biết anh ấy nói gì không?
‘Hãy cứ là chính em, hãy cứ hạnh phúc.’
Anh ấy không bảo tôi đi làm đi, cũng không bảo tôi phải trả khoản này khoản kia. Không hề. Anh ấy nói: ‘Hãy cứ bình yên, vì khi em bình yên thì anh cũng bình yên.’ Chồng tôi không giàu, nhưng anh ấy chắc chắn là người đàn ông có tư duy chu cấp.
Đó là những người đàn ông tuyệt vời nhất để ở bên, vì họ khiến cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ để bạn đầu tư vào kinh doanh, vào ước mơ, sự nghiệp và học vấn của chính mình. Chỉ cần bạn hạnh phúc, đó là tất cả những gì họ muốn. Một người đàn ông si tình mới là người bạn cần, chứ không chỉ đơn thuần là một gã giàu có – bởi vì khi đó, chính bạn mới là ‘đại gia’ của cuộc đời mình.”
Đừng nhầm lẫn giữa một người đàn ông giàu có và một kẻ mang tư duy “người cung phụng”. Một người đàn ông đích thực hiểu vai trò của mình là bảo vệ, chu cấp và dẫn dắt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta phải trở thành nô lệ cho những đòi hỏi vô lý. Tôi thấy nể phục những người đàn ông làm việc đến 2 giờ sáng để lo cho gia đình, nhưng tôi thấy thương hại cho những gã khờ đang vắt kiệt sức mình chỉ để nuôi béo những người phụ nữ không biết trân trọng giá trị của họ. Bạn đang tự bán rẻ bản thân nếu bạn nghĩ rằng việc cung phụng vô điều kiện cho một người phụ nữ trung bình là biểu hiện của bản lĩnh.
Sự thật là, những người đàn ông có nhiều lựa chọn và hiểu rõ giá trị bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu đối xử đó. Một cô gái nhan sắc tầm thường nhưng lại đòi hỏi được đối xử như bà hoàng, trong khi bạn phải làm hai công việc để đổi lấy nụ cười của cô ta? Đó là một giao dịch lỗ vốn. Nếu bạn biết đến tư duy thực tế về thị trường hẹn hò, bạn sẽ nhận ra mình đang lãng phí thanh xuân và tiền bạc cho những đối tượng không xứng đáng. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến bạn thành miếng mồi ngon cho những kẻ chuyên đi săn lùng những gã khờ khạo và nhu nhược.
Người giàu họ hiểu giá trị của đồng tiền vì họ biết cách tạo ra nó. Họ không bủn xỉn, họ chỉ chi tiền khi thấy giá trị tương xứng. Tôi có thể ở khách sạn 5 sao, đi xe sang, nhưng tôi vẫn phàn nàn về giá xăng hay những hóa đơn bất hợp lý, bởi vì đó là tư duy của người làm chủ tài chính. Phụ nữ thường nhầm lẫn sự tính toán khôn ngoan này với sự keo kiệt. Chúng tôi sẵn sàng chi đậm cho những gì mang lại giá trị bền vững, nhưng đầu tư vào một “tài sản mất giá” như một người phụ nữ thực dụng và lười biếng là điều mà không người đàn ông thành đạt nào làm.
Hiện nay có một loại phụ nữ rất nực cười: họ muốn hưởng mọi đặc quyền của nữ quyền nhưng lại đòi hỏi đàn ông phải bao bọc theo kiểu truyền thống. Họ coi việc trò chuyện hay dành thời gian cho bạn là một món hàng phải trả tiền. Gửi tiền cho một cô gái chỉ để được cô ta nhắn tin cảm ơn vào buổi sáng là hành động thảm hại nhất mà một người đàn ông có thể làm. Bạn đang nuôi dưỡng sự kiêu ngạo ảo tưởng của họ bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Hãy thức tỉnh đi, tiền đó hãy đầu tư vào bản thân, đó mới là khoản đầu tư có lãi.
Khi một người phụ nữ nói rằng “sự độc tôn phải trả bằng tiền” hoặc bạn phải trả hóa đơn thì cô ta mới chịu làm bạn gái, thì hãy gọi đúng tên của nó: đó là một giao dịch thể xác. Cô ta chẳng khác gì một món hàng chuyên nghiệp, nhưng nực cười là món hàng này lại định giá quá cao so với thực tế. Với số tiền đó, bạn có thể tìm thấy những lựa chọn trẻ trung, xinh đẹp và biết điều hơn gấp nhiều lần. Tại sao bạn lại phải cam chịu sự kiểm soát và thái độ hách dịch của một người chẳng mang lại giá trị gì ngoài một nhan sắc đang tàn phai theo năm tháng?
Thế giới này không phải là màu hồng như trong phim ảnh. Trong thực tế, giá trị của đàn ông tăng dần theo thời gian và sự nghiệp, còn phụ nữ thì ngược lại. Mỗi giây trôi qua, họ đều đang bị thay thế bởi những cô gái 18, 20 trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn. Đừng để những lời lẽ đạo đức giả đánh lừa rằng bạn phải có trách nhiệm vô điều kiện. Mối quan hệ phải là sự thấu hiểu và cùng nhau xây dựng, không phải là nơi để bạn bị đào mỏ và coi thường. Nếu cô ta không mang lại được gì ngoài một thái độ tồi tệ, hãy để cô ta ra đi.
Tôi muốn bạn hiểu rằng, việc ngừng cung cấp tiền bạc và sự chú ý vô tội vạ cho những phụ nữ không xứng đáng là bước đầu tiên để lấy lại bản lĩnh đàn ông. Đừng là một “simp” (kẻ lụy tình) luôn sẵn sàng quẹt thẻ chỉ để nhận lấy sự ban ơn từ một người coi bạn là cây ATM di động. Hãy học cách nhìn thấu những trò thao túng tâm lý và định vị lại vị thế của mình trên thị trường. Chỉ khi bạn biết quý trọng từng đồng tiền và giá trị của chính mình, phụ nữ mới thực sự tôn trọng và khao khát có được bạn.
