VIỆC HẸN HÒ MẸ ĐƠN THÂN CẦN ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC ?!

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Có một gã đàn ông ngoài 40 lên mạng rêu rao rằng “việc hẹn hò với mẹ đơn thân cần một người đàn ông đích thực” chỉ là biểu hiện của một bộ não dính “blue pill” – mê muội, thiếu kiến thức và mù quáng. Nguyên văn phát biểu của gã bên dưới. Bản chất của những luận điệu đó là sự ngụy biện nhằm hợp thức hóa cho việc chấp nhận một lựa chọn kém chất lượng. Thực tế hoàn toàn ngược lại: mẹ đơn thân là những “trái cây chín nẫu ở cành thấp”, thuộc nhóm phụ nữ dễ hẹn hò nhất trên các ứng dụng như Tinder hay Bumble. Cái dòng cảnh báo “ai tìm tình một đêm thì lướt qua” trên trang cá nhân của họ thực chất là bằng chứng cho thấy họ đã liên tục sai lầm trong quá khứ, từng ngủ với hàng tá đàn ông rồi bị đá không thương tiếc.

Đừng tốn một chút lòng trắc ẩn nào cho những lý do như con ốm, người giữ trẻ hủy lịch khiến cuộc hẹn bị hoãn. Ai làm người đó chịu, mỗi bà mẹ đơn thân phải tự chịu trách nhiệm cho nghịch cảnh của mình. Phụ nữ là người giữ chìa khóa cái lòn, họ có quyền quyết định ngủ với ai, và việc họ rơi vào hoàn cảnh này là kết quả của hàng loạt quyết định ngu ngốc trong quá khứ. Lúc đôi mươi, họ chỉ đâm đầu vào những gã trai hư, vô trách nhiệm để rồi cố tình mang bầu nhằm “úp sọt” gã đó. Cuối cùng thì gã kia quất ngựa truy phong, còn họ ở lại với cái mác mẹ đơn thân. Việc những gã đàn ông mê muội nhảy vào dung túng cho cái sự dại dột này đang để lại hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, khi thống kê cho thấy khoảng 78% tội phạm bạo lực trong tù – từ zết người, hấp diêm, đến cướp giật – đều lớn lên từ những gia đình mẹ đơn thân thiếu vắng bóng dáng người cha.

Không cần một “người đàn ông đích thực” để đổ vỏ cho kẻ khác, ok chưa bạn ?! ; ngược lại, phải là người có lập trường cực kỳ bản lĩnh và mạnh mẽ mới dám quay lưng bước đi trước một mẹ đơn thân. Khi bạn dấn thân vào mối quan hệ này, bạn chỉ là kẻ xếp hàng kế tiếp, chuẩn bị đổ tiền nuôi con gã khác và có nguy cơ phải gánh thêm đứa con chung với cô ta. Một người phụ nữ đã có vết trượt dài trong việc đưa ra những quyết định hủy hoại cuộc đời họ và con cái họ thì không có tư cách để bạn đánh cược tương lai. Bạn phải tỉnh táo để thấy rằng mình là người mua, còn cô ta là người bán. Bạn đang ban ơn cho cô ta bằng việc hẹn hò, chứ không có chuyện cô ta “bận rộn cả tuần nhưng vẫn chịu sửa soạn, diện đồ đẹp để đi chơi” là đang ban ơn cho bạn. Cái tư duy tự hạ thấp giá trị bản trường của mình trước một người phụ nữ đã tự tay làm hỏng cuộc đời họ là một sai lầm chí mạng trong game.

Nếu bạn chưa có con cái, chẳng có lý do gì bạn phải hạ giá bản thân để đi cung phụng một người phụ nữ như vậy, trong khi ngoài kia có hàng triệu cô gái độc thân khác biết giữ gìn cuộc sống của mình. Bản chất của những gã đàn ông chấp nhận và ngợi ca việc hẹn hò với mẹ đơn thân là vì họ quá khan hiếm lựa chọn, không đủ năng lực để thu hút những người phụ nữ có giá trị tình trường (SMV) cao hơn. Họ phải chấp nhận nhặt nhạnh những gì dễ dãi nhất vì “ăn mày thì không có quyền đòi hỏi”. Hãy nhớ rằng, việc tậu trâu được nghé giống như bạn đang pha Coca cũ với Coca mới, mọi thứ sẽ vô cùng kệch cỡm. Đứa trẻ sẽ không bao giờ tôn trọng bạn, chúng sẽ bật lại rằng “ông không phải bố đẻ tôi”, và cuối cùng thì người mẹ cũng sẽ bênh vực giọt máu của cô ta chứ không bao giờ đứng về phía bạn.

Đừng tự lừa dối mình bằng cái tư tưởng đạo đức giả rằng bạn đang đi “giải cứu” ai đó, bạn chỉ đang tự rước họa vào thân mà thôi. Đã đến lúc đàn ông các bạn phải thức tỉnh, rũ bỏ sự ngu muội, tiếp nhận tư duy “red pill”, rèn luyện kỹ năng game và thoát khỏi cái tâm lý thiếu thốn thảm hại này. Đừng bao giờ quỳ lụy hay hạ mình vào những mối quan hệ độc hại như vậy. Hãy để lại bình luận của bạn ngay bên dưới, tôi muốn biết các bạn nghĩ gì về luận điểm của gã đàn ông kia và góc nhìn tôi vừa chia sẻ.


Nguyên văn phát biểu :

“Hẹn hò với một bà mẹ đơn thân, như giờ đây tôi đã biết từ chính trải nghiệm của mình, là điều mà nhiều kênh khác khuyên đàn ông nên tránh vì gánh nặng tài chính có thể phát sinh. Đây là góc nhìn của tôi với tư cách một người đàn ông 43 tuổi: hẹn hò với một bà mẹ đơn thân đòi hỏi một người đàn ông thực thụ.

Thứ nhất, bạn phải kiên nhẫn và hiểu rằng kế hoạch có thể bị hủy vào phút chót vì người trông trẻ không đến được hoặc đứa trẻ bị ốm. Những chuyện như vậy là một phần của cuộc sống, và bạn không thể phản ứng bằng sự thù địch hay tức giận.

Thứ hai, những người phụ nữ này đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, vậy mà họ vẫn sẵn sàng mở lòng và bước ra ngoài để tìm kiếm một mối quan hệ. Hãy nghĩ mà xem: cô ấy đã làm việc suốt cả tuần, đưa con đi hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác suốt cả tuần, và đến thứ Sáu hay thứ Bảy thì đã kiệt sức. Có lẽ điều cô ấy muốn nhất là ở nhà, uống một ly rượu vang và thư giãn. Thế nhưng, cô ấy vẫn chuẩn bị để gặp tôi, vẫn ăn diện và trở nên xinh đẹp.

Tôi sẽ bảo đảm rằng cô ấy có một buổi tối tuyệt vời và mang đến cho cô ấy khoảng thời gian tuyệt nhất có thể.

Vì vậy, theo quan điểm của tôi, hẹn hò với một bà mẹ đơn thân cần một người đàn ông thực thụ, một người có sự thấu hiểu, lòng kiên nhẫn và nhân cách mạnh mẽ. Đó là suy nghĩ của tôi.”
—————–
Mẹ đơn thân là báu vật trong tình trường !

Một trái sim lỏ đã phán:

“Hẹn hò với mẹ đơn thân là điều khó khăn. Cô ấy có thể hủy hẹn vào phút chót, trả lời bằng những tin nhắn ngắn ngủi, hoặc hoàn toàn không phản hồi. Cô ấy có quỹ thời gian hạn hẹp và không thể đặt bạn lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Một người phụ nữ đặt con cái lên trên bạn nên nhận được sự tôn trọng lớn hơn từ bạn. Hãy kiên nhẫn với cô ấy, đưa cô ấy đi chơi, và nhận ra rằng cô ấy không phải đang lật lọng. Chi phí chăm sóc trẻ em còn đắt hơn cả buổi hẹn hò mà bạn chuẩn bị cho cô ấy. Đây không phải là câu chuyện về tiền bạc. Hãy nuông chiều cô ấy bằng thời gian của bạn và chứng tỏ rằng bạn trân trọng tất cả những hy sinh mà cô ấy dành cho con mình, thường là không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Hãy là chỗ dựa vững vàng cho cô ấy, và cuối cùng cô ấy sẽ trở thành tất cả của bạn.”

Nhớ cho kỹ, nếu việc hẹn hò với một bà mẹ đơn thân phiền toái và khó khăn đến thế, thì tại sao bạn phải đâm đầu vào? Tại sao phải lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc cho một lựa chọn đầy rủi ro như vậy, trong khi ngoài kia không thiếu những người phụ nữ chưa vướng bận con cái?

Bạn phải tự vấn lại bản thân: năng lực xã hội và giá trị của bạn thấp kém đến mức nào mà phải chấp nhận một tách cà phê ☕ lầm lỡ, sinh con ngoài giá thú? Bạn tuyệt vọng đến mức sẵn sàng rước về một người đã có hàng loạt quyết định sai lầm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cả cuộc đời cô ta lẫn đứa trẻ? Đừng ngây thơ biến mình thành những gã trai đụt, chuyên đi làm bình phong và làm bệ đỡ tài chính cho những sai lầm của người khác dưới cái mác “bao dung”.

Thay vì tốn năng lượng để ca ngợi và bênh vực những bà mẹ đơn thân, đàn ông các bạn nên tập trung vào việc phát triển bản thân, theo đuổi lý tưởng sống, nâng cao kỹ năng xã hội và rèn luyện “game”. Khi giá trị và giá trị hấp dẫn giới tính (SMV) của bạn tăng lên, bạn sẽ tự khắc có quyền lựa chọn và tuyệt đối không bao giờ phải cam chịu hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Nhớ cho kỹ, người ta luôn cố gắng vẽ vời hình ảnh bà mẹ đơn thân như những nạn nhân đáng thương của số phận, rằng việc họ bớt chút thời gian hẹn hò với bạn là một ân huệ. Tỉnh táo lại đi, thực tế chính bạn mới là người đang ban phát ân huệ cho ☕ cháy khét đó. Cuối cùng thì việc húp với một tách ☕ thừa của người khác, là điều hoàn toàn không nên, không có bất kỳ một lý do chính đáng nào để bạn phải tự đưa cổ vào tròng.

Ngay cả khi bạn là một ông bố đơn thân, bạn cũng không việc gì phải tự hạ thấp tiêu chuẩn để chọn một bà mẹ đơn thân. Thực tế tình trường cho thấy, phụ nữ – kể cả những cô nàng trẻ trung, hấp dẫn – vẫn sẵn sàng hẹn hò với những ông bố đơn thân có sự nghiệp và bản lĩnh mà không hề đắn đo.

Sự phản kháng mạnh mẽ nhất đối với việc hẹn hò với gái một con lại đến từ cánh đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông Red Pill tỉnh táo, nắm rõ luật chơi và có nhiều lựa chọn tốt hơn. Những kẻ cổ xúy cho việc đổ vỏ này thực chất đang dung túng cho những lối sống sai lầm của xã hội và xúi giục những gã trai khác lao vào những lựa chọn kém chất lượng. Mẹ đơn thân thường là những đối tượng dễ chinh phục nhất trên các ứng dụng hẹn hò vì họ thừa hiểu giới hạn của bản thân, nhưng cái giá bạn phải trả sau đó có đáng hay không? Tuyệt đối là không.

Một người phụ nữ đã từng có con ngoài giá thú cho thấy một hệ thống tư duy và lựa chọn sai lầm, và tỷ lệ tái diễn điều đó là cực kỳ cao. Nhiều gã ngốc ban đầu nghĩ rằng mình chỉ cần chăm lo cho một đứa trẻ, nhưng rồi cuối cùng lại phải gánh vác cả gia đình riêng của cô ta. Nguy hiểm hơn, nhớ cho kỹ, luật pháp ở nhiều nơi dưới sự vận động của các chiến binh công lý xã hội (SJW) và trai nữ quyền đã quy định rằng: nếu một gã đàn ông tự nguyện đóng vai trò làm cha – chu cấp tài chính, mua sắm đồ đạc hay nuôi dưỡng đứa trẻ – thì khi đường ai nấy đi, gã đó vẫn có thể bị tòa án buộc phải cấp dưỡng nuôi con dù không có giọt máu mủ nào. Toàn bộ tiền tài, mồ hôi nước mắt từ sự nghiệp của bạn sẽ bị tước đoạt để nuôi con gã khác, một kết cục bi thảm hoàn toàn có thể tránh được nếu bạn tỉnh táo ngay từ đầu.

Thật nực cười khi những kẻ thiếu hiểu biết cứ làm video khuyên đàn ông phải kiên nhẫn, phải bao dung và thần thánh hóa sự hy sinh của những bà mẹ đơn thân. Một người phụ nữ chưa chồng, chưa con sẽ đến gặp bạn sau giờ làm một cách gọn gàng, không drama, không đòi hỏi bạn phải thông cảm cho những “hi sinh cao cả” tự biên tự diễn.

Một người phụ nữ không hề trở nên đặc biệt hay thượng đẳng hơn chỉ vì cô ta đã chọn sai người đàn ông vô trách nhiệm rồi bị bỏ rơi. Không có bất kỳ lý do gì để bạn phải tôn sùng hay đối xử với cô ta như thể cô ta đang ban phát ơn huệ cho cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng, nhan sắc hay những lời ngọt ngào chỉ là lớp kem trang trí trên bánh, còn lập trường vững vàng và năng lượng nam tính độc lập bên trong mới là thứ giúp bạn làm chủ cuộc đời mình; đừng bao giờ để sự yếu đuối nhất thời biến mình thành kẻ dọn rác cho người khác.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết