Hãy nghe cho kỹ, thế giới này không còn như thời ông cha mình đâu. Chúng ta đang sống trong cái thời đại mà tự do tình dục bị đẩy lên mức hỗn loạn, và bạn phải đối mặt với một hiểm họa có thật: những người phụ nữ hung hăng về tình dục. Họ không chỉ là những người chủ động, họ là những kẻ quấy rối thực thụ khi không đạt được mục đích.
Tôi nói điều này từ chính xương máu của mình. Năm 1991, khi còn ở đại học, tôi từng hẹn hò chớp nhoáng với một cô gái. Khi tôi nhận ra cô ta có vấn đề và từ chối lên giường, ẻm đã lồng lộn lên vì tự ái. Kết quả là gì? Cô ta dựng ngược một câu chuyện đầy lỗ hổng rằng tôi đã tấn công, quấy rối cô ta. Dù bằng chứng ngoại phạm của tôi rành rành, tôi vẫn bị đình chỉ học ngay học kỳ đầu tiên tại Dartmouth.
Đừng bao giờ coi thường sự nguy hiểm của những người đàn bà này. Họ mang trong mình cái tư tưởng “được quyền” ngủ với bất kỳ ai họ muốn. Trong khi đàn ông chúng ta thường là người theo đuổi, thì giờ đây có một bộ phận phụ nữ coi việc bị từ chối là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Khi bạn không đáp lại, họ sẽ dùng những chiêu trò hèn hạ nhất để hạ nhục bạn: từ việc rêu rao bạn bất lực, giới tính lệch lạc, cho đến việc hủy hoại danh tiếng bằng những lời cáo buộc vô căn cứ.
Lòng tự trọng của họ cực kỳ độc hại. Khi bị khước từ, họ sẵn sàng “điên tiết” và dùng cái lưỡi của mình để trả thù. Trong thời đại “#MeToo” này, xã hội luôn có xu hướng tin phụ nữ vô điều kiện. Những câu chuyện bịa đặt có thể hủy hoại cả một sự nghiệp thể thao hay một tương lai xán lạn của một gã trai trẻ chỉ trong chớp mắt. Bạn phải hiểu rằng, một khi họ đã muốn hại bạn, họ sẽ không từ thủ đoạn nào.
Nếu bạn nhận thấy một người phụ nữ đang có ý định đưa bạn lên giường mà bạn không muốn, bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là nhắm mắt đưa chân cho xong chuyện – một giải pháp hèn nhát và đầy rủi ro về sau. Hai là nói “không”, nhưng một khi đã nói “không”, bạn phải chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến thực sự. Và cách phòng thủ tốt nhất trong cuộc chiến này chính là tấn công phủ đầu.
Đừng đợi cô ta kịp định thần để đi tố cáo bạn. Ngay khi bạn từ chối, hãy đi rêu rao với bạn bè chung rằng cô ta đang chèo kéo bạn và bạn cảm thấy không thoải mái. Nếu ở môi trường đại học, hãy đến thẳng văn phòng quản lý hoặc các trung tâm hỗ trợ để báo cáo về hành vi quấy rối của cô ta trước. Bạn phải là người đưa ra thông tin đầu tiên để bảo vệ chính mình, đừng để sự im lặng biến bạn thành nạn nhân của những lời dối trá. Nếu cần, thì bạn nên ghi âm, quay phim, chụp lại log chat để làm bằng chứng.
Trong môi trường công sở, mọi chuyện còn tồi tệ hơn gấp bội. Một người đàn bà hung hăng có thể dùng quyền lực để trù dập, cắt đứt cơ hội thăng tiến hoặc đẩy bạn vào những công việc không tên để hủy hoại sự nghiệp của bạn. Quy tắc ở đây rất đơn giản: Hãy là một người trưởng thành và biết giữ khoảng cách. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình thế “tình ngay lý gian” với những đối tượng nguy hiểm này.
Hãy học theo “quy tắc Pence”: không bao giờ họp riêng hay gặp gỡ một đối tác nữ nếu không có người thứ ba làm chứng. Nhiều kẻ chế nhạo quy tắc này là cổ hủ, nhưng bạn thấy đấy, Mike Pence chưa bao giờ dính phải một lời cáo buộc quấy rối nào. Đó không phải là kỳ thị, đó là bảo hiểm cho cuộc đời bạn. Đừng dại dột tin rằng mọi chuyện sẽ tự ổn thỏa, vì một khi mối quan hệ biến chất, nó sẽ nổ tung ngay trước mặt bạn.
Bạn phải tỉnh táo để nhận ra rằng hiện nay, đàn ông chuẩn men chính là “con mồi”. Có cả một bộ máy quan liêu, từ bộ phận nhân sự đến các tổ chức bảo vệ, đang chực chờ để trừng phạt những kẻ bị coi là “thủ phạm” như chúng ta, bất chấp bạn có vô tội hay không. Công việc của những người trong bộ máy đó là tìm ra kẻ tội đồ để chứng minh sự tồn tại của họ.
Đừng đùa với lửa. Ngày xưa phụ nữ được dạy phải tránh những nơi nguy hiểm, còn ngày nay, đàn ông mới là người phải tự trang bị kỹ năng nhận diện hiểm họa. Bạn phải luôn quan sát xung quanh, biết ai là kẻ nguy hiểm và tránh xa những tình huống có thể khiến cái bộ máy quan liêu kia ập xuống đầu mình. Hãy sống thông minh hơn, vì thực tế này sẽ không thay đổi vì những lời than vãn của bạn đâu.
