GÁI LẢ LƠI NHƯ ĐANG ĐỘC THÂN KHI VẮNG BẠN ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Khi không có mặt bạn ở đó, em ghệ của bạn có cư xử như đang độc thân hay không? Đây là một câu hỏi cực kỳ cốt lõi mà bất kỳ gã đàn ông nào đang trong một mối quan hệ cũng phải tìm ra câu trả lời. Nhiều gã ng khờ dại ngoài kia tự huyễn hoặc mình rằng họ đã có bạn gái, nhưng khốn nỗi, cứ hễ bước chân ra khỏi cửa mà không có người yêu đi cùng là các cô nàng lại thả cửa lả lơi như thể mình chưa có chủ.

Nhớ cho kỹ, điều này không đồng nghĩa với việc cô ta đang cắm sừng bạn ngay lập tức hay đang đi thu thập số điện thoại của những gã trai khác. Tôi đã từng gặp rất nhiều trường hợp phụ nữ thẳng thắn thừa nhận rằng họ chưa từng phản bội về mặt thể xác. Nhưng chính tại điểm này, sự lươn lẹo trong bản chất của phụ nữ bắt đầu trỗi dậy – một thứ bản năng đầy toan tính mà đa số đàn ông các bạn đều quá non nớt để nhận ra.

Trong thế giới Kẹo Dâu (redpiII), người ta ra rả rất nhiều về bản tính hypergamy của phụ nữ và cách họ sẵn sàng “monkey branching” để nhảy sang một gã đàn ông có giá trị cao hơn. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cuối cùng thì bạn phải lùi lại một bước để nhìn thấu xem cái quy trình suy đồi này thực chất bắt đầu từ đâu.

Khi bạn mới bước vào một mối quan hệ, cả hai sẽ trải qua giai đoạn trăng mật kéo dài từ 2 tuần đến 2 tháng. Ở giai đoạn này, phụ nữ sẽ dồn toàn bộ tâm trí và sự hào hứng vào bạn, họ không có chỗ trống trong đầu để tơ tưởng đến việc tìm kiếm một phương án thay thế tốt hơn hay đẹp trai hơn. Sau đó là giai đoạn thực tế, nơi cả hai nhận ra đối phương không hoàn hảo và bắt đầu cùng nhau đối mặt với thực tại. Thường thì ở giai đoạn thực tế này, phần lớn phụ nữ vẫn sẽ giữ được sự chung thủy và chưa có ý định dòm ngó xung quanh.

Bi kịch chỉ thực sự bắt đầu ở giai đoạn thứ ba – giai đoạn thử thách dài hạn, sau vài tháng hoặc vài năm bên nhau. Phụ nữ không bao giờ thức dậy sau một đêm rồi ngay lập tức quyết định cắm sừng hay nhảy sang gã khác, mà họ sẽ trải qua một quá trình gọi là “trôi dạt cảm xúc”. Đây chính là bước đệm nguy hiểm trước khi họ tìm kiếm một kẻ thay thế. Thường là sau khoảng 6 tháng, cô ta bắt đầu coi mối quan hệ này là dài hạn, và tùy thuộc vào cách cư xử yếu nhược của bạn mà những ý nghĩ phản bội có nảy sinh trong đầu cô ta hay không.

Sai lầm chí mạng của hầu hết đàn ông là ra sức dỗ dành, nói quá nhiều, chia sẻ quá đà, cung phụng quá mức và biến cô ta thành cái rốn của vũ trụ. Bạn từ bỏ lý tưởng, từ bỏ mục tiêu sống của chính mình để bám víu lấy mối quan hệ, khiến cô ta cảm thấy nghẹt thở vì phải gánh vác cả thế giới cảm xúc của một gã đàn ông yếu đuối, biến bạn từ một kẻ độc lập, cuốn hút thành một gã đu bám thảm hại.

Sự trôi dạt cảm xúc này nguy hiểm giống như căn bệnh ung thư: phát hiện càng sớm thì khả năng cứu vãn càng cao, còn để quá muộn thì vô phương cứu chữa. Nhiều gã đụt chỉ tỉnh ngộ khi cô ta đã hoàn toàn nguội lạnh cảm xúc và quyết định dứt áo ra đi. Các dấu hiệu cảnh báo rất rõ ràng: cô ta né tránh các chuyến đi chung, trả lời tin nhắn chậm trễ, không còn nhắn tin chúc ngủ ngon hay lảng tránh những cử chỉ thân mật.

Khi sự nhàm chán lên đến đỉnh điểm và cô ta nhận ra bạn đang phụ thuộc hoàn toàn vào mình, ẻm sẽ nghĩ rằng mình xứng đáng có được một người đàn ông bản lĩnh hơn. Nhớ cho kỹ, cô ta không đi tìm mối mới ngay lập tức mà sẽ âm thầm xây dựng một lộ trình rút lui an toàn bằng cách kết nối lại với bạn bè, người thân, đi học nhảy, chăm chút ngoại hình, ăn kiêng để lấy lại vóc dáng. Cô ta đang dùng chính mối quan hệ hiện tại với bạn làm tấm đệm giảm chấn về mặt tâm lý, đợi đến khi cuộc sống mới ổn định và tìm được “lốp dự phòng” an toàn, cô ta sẽ tung cú đấm quyết định.

Cuối cùng thì cô ta sẽ hẹn gặp bạn để nói lời chia tay bằng những lý do cực kỳ vớ vẩn, nhảm nhí như “không hợp quan điểm” nhằm hợp thức hóa sự thay lòng đổi dạ của mình. Nếu cô ta đã tự nhận là bạn gái của bạn, cô ta buộc phải cư xử đúng mực của một người đã có chủ, chứ không thể tự do bay nhảy, tiệc tùng rượu chè trong các môi trường phức tạp rồi đòi hỏi bạn phải chung thủy.

Hãy tỉnh táo nhìn nhận đó là một hồi chuông cảnh báo đỏ nghiêm trọng. Bạn nên nhớ rằng ham muốn và sự tôn trọng của phụ nữ không bao giờ có thể thương lượng hay van xin bằng lời nói; việc bạn đứng lên giảng đạo lý hay cấm đoán chỉ càng làm tăng thêm sự khinh bỉ từ họ. Cách giải quyết duy nhất là bạn phải lập tức quay trở lại làm một gã đàn ông có lý tưởng, có lập trường vững chắc và có một cuộc sống độc lập – kẻ mà ngay từ đầu cô ta từng khao khát và không thể thao túng.

Đừng tin vào những lời dối trá trên phim ảnh hay những gì phụ nữ nói về việc muốn đàn ông phải ủy mị, bởi vì giữa lời nói và hành động thực tế của phụ nữ luôn là hai đường thẳng song song; muốn kiểm soát cuộc chơi này, bạn buộc phải làm ngược lại những lời khuyên đường mật đó.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết