Đừng để vẻ ngoài yếu đuối hay những lời thỏ thẻ làm mờ mắt. Khi một người đàn bà mang trên mình một quá khứ “đen tối” và chằng chịt những vết sẹo, cô ta sẽ không bao giờ thành thật với bạn. Thay vào đó, ẻm sẽ dùng những lời dối trá được đóng gói tinh vi để bẫy bạn vào cái lồng của sự bao dung mù quáng. Tôi ở đây để vạch trần bộ mặt thật đằng sau những câu nói đó, trước khi bạn biến mình thành gã khờ đổ vỏ cho thiên hạ.
“Quá khứ đã là quá khứ, giờ em đã thay đổi rồi” hay “Lúc đó em còn trẻ, em chẳng biết mình đang làm gì” thực chất chỉ là một cách trốn tránh trách nhiệm. Đừng tin vào cái mác “hoàn lương” đó. Cô ta biết chính xác mình đã làm gì, chỉ là không ngờ rằng một ngày nào đó phải trả giá cho những sai lầm ấy. Cô ta cần bạn lờ đi những chuyện kinh tởm trong quá khứ để cô ta có thể an tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn trên sự hy sinh và ngu ngốc của bạn.
Khi cô ta nói “Người yêu cũ của em rất tồi tệ, vũ phu và ám ảnh em”, hãy cẩn thận. Đó là chiêu bài biến mình thành nạn nhân để bạn không bao giờ thắc mắc tại sao mọi mối quan hệ trước đây của cô ta đều tan vỡ. Thực tế, chính cô ta mới là vấn đề. Tương tự, nếu cô ta khẳng định “Em không còn liên lạc với người cũ”, thì hãy hiểu rằng họ vẫn đang âm thầm kết nối, và chỉ cần gã đó ngoắc tay, cô ta sẽ sẵn sàng quay lại ngay lập tức.
Những con số về “tình trường” mà cô ta đưa ra luôn là một cú lừa ngoạn mục. “Em chỉ mới yêu vài người thôi” – hãy nhân con số đó lên 5 hoặc 10 lần để ra sự thật về số đàn ông đã đi ngang đời cô ta. Đàn bà có quá khứ bất hảo rất giỏi trong việc xáo trộn dòng thời gian. Câu nói “Em không ngoại tình, chúng em đã chia tay trước đó rồi” chỉ là cách nói giảm nói tránh cho việc cô ta đã “bắt cá hai tay”, nhảy từ người này sang người khác khi chưa dứt khoát, nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh đoan trang trong mắt bạn.
Đừng để bị thao túng bởi luận điệu “Quá khứ không quan trọng, quan trọng là tình yêu em dành cho anh”. Cô ta đang muốn bạn trở thành “khoản bảo hiểm nghỉ hưu” khi nhan sắc và giá trị của cô ta đã sụt giảm sau những năm tháng ăn chơi sa đọa. Cô ta đã dâng hiến những gì nồng nhiệt nhất cho những gã đàn ông cô ta khao khát, và giờ đây, cô ta muốn một người đàn ông “giá trị cao” như bạn phải dọn dẹp đống đổ nát đó. Đó không phải tình yêu, đó là sự lợi dụng.
Khi bạn bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi, cô ta sẽ tấn công ngược lại bằng những câu như “Anh thật thiếu tự tin”, “Anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi” hay “Đàn ông đích thực không ai phán xét quá khứ của phụ nữ”. Đây là đòn tâm lý cực kỳ hiểm độc nhằm hạ thấp tiêu chuẩn và làm lung lay bản lĩnh của bạn. Cô ta muốn bạn cảm thấy tội lỗi vì đã sáng suốt, buộc bạn phải chấp nhận những “mặt hàng lỗi” mà không được phép thắc mắc. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân chỉ để phù hợp với một người đàn bà không xứng đáng.
Cuối cùng, chiêu bài “Anh là người duy nhất hiểu em” chỉ là cách để tạo ra sự lệ thuộc về cảm xúc, khiến bạn mù quáng lờ đi mọi dấu hiệu cảnh báo. Một người đàn bà có quá khứ đen tối sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, họ chỉ tìm cách thay tên đổi họ cho chúng và nhồi nhét vào đầu bạn những lời dối trá để trục lợi. Nếu nghe thấy bất kỳ lời nào trong số này, lời khuyên chân thành của tôi dành cho bạn là: Hãy chạy ngay đi trước khi quá muộn. Đừng để cuộc đời mình bị chôn vùi bởi sự bao dung đặt sai chỗ.
