SỰ RA ĐỜI CỦA REDPILL

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Khi viên thuốc đỏ trở thành xu hướng

Tưởng tượng một ngày đẹp trời, cả thế giới bỗng nhiên tỉnh giấc và đồng loạt nuốt viên thuốc đỏ – cái triết lý Red Pill mà dân mạng hay rầm rộ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi cá là xã hội hoặc sẽ sụp đổ tan tành như một tòa nhà bị rút mất cột trụ, hoặc một đám đông những người theo Red Pill sẽ tiến hóa thành những nhà phản động mới, bắt đầu phân tích toàn bộ hệ thống và đòi thay đổi từ chính trị đến luật pháp. Nói trắng ra, lúc đó sẽ là một cuộc chiến ý thức hệ toàn diện, nơi mà chủ nghĩa nữ quyền – thứ đang thống trị phương Tây – sẽ phải đối đầu với một thế lực mới. Chủ nghĩa nữ quyền hiện đại, nói thế nào nhỉ, nó giống như một cái bóng mờ mờ, đầy những lời nói nước đôi, mâu thuẫn, nhưng lại mạnh mẽ đứng vững trong một xã hội đã không còn tôn giáo chi phối. Nó đóng vai trò như một thứ đạo đức mới, một người phán xét xã hội, hét lên những khẩu hiệu nghe qua thì rất kêu nhưng thực tế lại kỳ cục, kiểu như: đàn ông không được cưỡng bức, chỉ được phán xét đàn ông chứ không được đụng đến phụ nữ, làm việc nhà là nô lệ, hay chỉ cần là phụ nữ thì có thể có tất cả mọi thứ. Ừ thì, nghe thì hay, nhưng mà áp vào thực tế thì hơi bị rối.

Chủ nghĩa nữ quyền – Tôn giáo mới của thời đại

Trong lòng người dân phương Tây, chủ nghĩa nữ quyền giờ đây giống như một tôn giáo của thời xưa. Nếu bạn dám công khai phản đối, hoặc tệ hơn, dám nghi ngờ mấy hệ tư tưởng bình đẳng chính trị đúng đắn, thì xin chúc mừng, bạn đã phạm vào tội báng bổ thời hiện đại. Với họ, hoặc là bạn theo họ, hoặc là bạn chống lại họ – không có vùng xám. Hậu quả? Có thể bạn sẽ bị đuổi việc, bị bôi nhọ danh tiếng, hoặc bị cả đám đông quay lưng. Vì thế nên cộng đồng Red Pill toàn người ẩn danh. Ai mà dám công khai chứ? Chẳng ai muốn mất việc, mất cơ hội sống chỉ vì dám có ý kiến trái chiều trong một thời đại sai lầm.

À, nhân tiện, nếu bạn muốn chơi trò quyền lực trong xã hội này, cứ giả vờ thân thiện với nữ quyền đi, đặc biệt nếu bạn là đàn ông. Không làm thế, bạn sẽ bị gắn mác là kẻ thù ghét phụ nữ, bị công khai chỉ trích, và thế là bạn thành kẻ áp bức trong mắt mọi người, dù thực tế bạn mới là người bị chèn ép. Nghe quen không? Ngày xưa, nhà thờ cũng từng gọi những kẻ chống đối là dị giáo, vu cho họ đủ thứ tội, kiểu như làm phép thuật hay là con của quỷ. Giờ thì các nhà nữ quyền hiện đại cũng thế, luôn sẵn sàng tổ chức một cuộc săn phù thủy để tìm kẻ thù. Cơ chế sỉ nhục thì vẫn y nguyên, chỉ khác là ý thức hệ đã đổi áo mới. Đúng là hài hước!

Hệ quả của một xã hội mất phương hướng

Chủ nghĩa nữ quyền cực đoan, cùng với sự suy giảm của tôn giáo, là một trong những nguyên nhân chính khiến xã hội trở nên vô đạo đức, mất đi văn hóa danh dự và đạo đức truyền thống. Người ta ngày càng thờ ơ, cô lập, lo âu, vô cảm, trầm cảm, mất lòng tin, và thậm chí trở nên chống đối xã hội. Tất cả những hành vi rối loạn này đều là triệu chứng của sự sụp đổ gia đình truyền thống, bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa nữ quyền và một thế giới ngày càng vô cảm, toàn cầu hóa.

Thêm vào đó, những thứ như đa văn hóa, giảm lương qua tự động hóa, và outsourcing càng làm xã hội phương Tây từ một cộng đồng gắn bó, tin tưởng lẫn nhau, trở thành một nồi lẩu thập cẩm, thiếu sự hòa hợp. Sự xuống cấp của văn hóa và đạo đức ở các nước Âu Mỹ không thể kéo dài mãi. Ngay cả cách tiếp cận của Red Pill – kiểu chơi theo luật của hệ thống – cũng không bền vững. Hệ thống rồi sẽ thay đổi, tiến hóa, hoặc sụp đổ hoàn toàn. Tôi không phê phán Red Pill, mà chỉ nói sự thật. Xã hội luôn biến động. Đến lúc bạn có cháu chắt, những gì bạn học từ Red Pill có thể sẽ cần điều chỉnh để phù hợp với thời đại của chúng. Những nguyên tắc cơ bản thì vẫn đúng, nhưng cách áp dụng chắc chắn sẽ khác. Chẳng hạn, triết gia Schopenhauer thế kỷ 19 nói về phụ nữ, hay mấy khái niệm như hypergamy (phụ nữ tìm bạn đời có địa vị cao hơn) thì vẫn sẽ đúng, nhưng cách chúng biểu hiện sẽ phụ thuộc vào bối cảnh chính trị và công nghệ lúc đó. Ông nội của bạn thời xưa làm sao biết Tinder là gì, và hồi đó nữ quyền chưa mạnh, nên hôn nhân không bị coi là một khoản đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận thấp như bây giờ.

Red Pill – Triết lý của sự thích nghi

Red Pill, nói cho cùng, là một triết lý thực dụng, sinh ra trong thời hiện đại. Nếu hệ thống – tức là ý thức hệ thống trị, chính sách xã hội, và chính trị – thay đổi, thì Red Pill hoặc sẽ biến mất vì lỗi thời, hoặc sẽ thích nghi, đổi mới để tồn tại. Vì được sinh ra trên internet, mọi dấu vết của Red Pill đều minh bạch. Ai chịu khó đào bới sẽ thấy toàn bộ quá trình tiến hóa của nó, từ những suy luận ban đầu đến cách nó phản ứng với những thay đổi xã hội. Điều này khiến Red Pill dễ bị soi xét, và nếu nó đi lệch hướng, người ta có thể dễ dàng tìm ra chỗ sai để sửa chữa. Khá là thú vị, phải không?

Từ PUA đến Red Pill – Hành trình giác ngộ

Red Pill không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của sự kết hợp giữa phong trào PUA (Pickup Artist – nghệ thuật tán tỉnh) và phong trào đấu tranh cho quyền lợi đàn ông. Hai thứ này ban đầu độc lập, nhưng khi chúng hòa quyện, cùng với chút cải thiện bản thân, Red Pill ra đời. Nó giống như một cuộc cách mạng công nghiệp trong triết lý giới tính, tập hợp nhiều ý tưởng lại dưới một mái nhà, nhìn mọi thứ qua lăng kính chống nữ quyền, ủng hộ đàn ông, và không phán xét đạo đức. Trước khi có sự hợp nhất này, các PUA đã bắt đầu nhận ra xã hội có gì đó sai sai, mà hài hước thay, lý do họ nhận ra là vì… họ không tán được gái. Với tỷ lệ giới tính gần như cân bằng, họ nghĩ rằng cưa gái không nên khó đến thế. Họ bắt đầu đặt câu hỏi: Làm sao để cưa gái trở thành một lối sống? Sao mà khó thế? Nhiều người đã làm theo lời khuyên sáo rỗng của xã hội – kiểu như lấy vợ vui vẻ thì đời sẽ ngon nghẻ, học giỏi, có sự nghiệp, tử tế, chu cấp, sinh con – mà vẫn thất bại thảm hại.

Sự bất mãn của đàn ông hiện đại

Dù xã hội đề cao nữ quyền, đàn ông trong phong trào PUA cảm thấy lạc lõng, bị đối xử bất công cả về mặt xã hội lẫn đạo đức. Phụ nữ dường như xa vời, khó hiểu, và được ưu ái hơn về mặt xã hội và pháp lý, dù trên danh nghĩa thì bình đẳng giới. Đàn ông ở khắp nơi, từ nhiều độ tuổi, quốc gia, chủng tộc, bắt đầu cảm thấy bất mãn, không thỏa mãn về mặt xã hội lẫn tình cảm. Trong những xã hội đề cao nữ quyền, nhu cầu và mong muốn của đàn ông bị coi thường, bị gạt sang bên lề. Họ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết chính xác là gì. Cuối cùng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế từ PUA (học lại những kiến thức về phụ nữ mà nữ quyền đã che giấu), sự phô trương của nữ quyền cực đoan, và ánh sáng từ phong trào quyền lợi đàn ông đã khai sinh ra Red Pill.

Từ Red Pill đến Neoreaction – Bước nhảy vọt

Khi bạn đã thấm nhuần Red Pill, bước tiếp theo là trở thành một nhà phản động mới – tức là hiểu sâu hơn về văn hóa bạn đang sống và lý do nó vận hành như vậy. Không chỉ dừng ở việc nắm bắt hành vi xã hội hay tình dục, bạn sẽ phải bác bỏ những lời dối trá chính trị đúng đắn của các tuyên truyền tiến bộ, khai phóng.

Khác với Red Pill, vốn chủ yếu dành cho đàn ông, neoreaction không giới hạn giới tính. Nó là phản ứng với toàn bộ nền văn minh phương Tây hiện đại, không chỉ riêng về giới. Nó chạm đến nhiều lĩnh vực: chủng tộc, kinh tế, chính trị, tôn giáo, và cả giới tính. Red Pill là một nhánh của neoreaction, trong khi nữ quyền là phản ứng của phụ nữ từ 50 năm trước. Điều hài hước là, khi Red Pill lên tiếng, nữ quyền cực đoan lại càng ầm ĩ hơn, cố gắng bôi nhọ Red Pill là một phong trào thù hận, thậm chí yêu cầu chính phủ Mỹ liệt nó vào danh sách nguy hiểm. Họ dùng Red Pill như một con quái vật để biện minh cho những định kiến chống đàn ông của mình, mà không chịu thừa nhận rằng chính nữ quyền đã trở nên cực đoan từ lâu trước khi Red Pill ra đời.

Hành trình giác ngộ – Không phải ai cũng đi hết

Không phải ai cũng đi hết con đường từ PUA đến Red Pill rồi sang neoreaction. Càng đi xa, con đường càng dốc, đòi hỏi trí tuệ và sự kiên nhẫn. Neoreaction phức tạp hơn Red Pill nhiều, và vì thế, nó không phổ biến bằng. Red Pill giống như cánh cổng dẫn vào neoreaction, dành cho những người đã hiểu hết Red Pill và muốn đào sâu hơn. Nếu PUA là một ngôi làng, Red Pill là một lục địa, thì neoreaction là cả hành tinh. Nếu bạn chỉ muốn cưa gái, PUA là đủ. Nếu bạn muốn xây dựng một cuộc sống trọn vẹn, Red Pill sẽ giúp. Còn nếu bạn muốn hiểu sâu về kinh tế, chính trị, tôn giáo và các câu chuyện của thời đại, thì neoreaction là lựa chọn. Nhưng không phải ai cũng cần hay muốn nuốt viên thuốc đỏ thứ hai này. Nó có thể dẫn đến sự hoài nghi, thậm chí là chán nản với cuộc sống. Nếu bạn chỉ muốn sống vui vẻ, tận hưởng cuộc đời, thì Red Pill thôi cũng đủ rồi. Neoreaction dành cho những ai muốn thay đổi thế giới, nhưng không phải ai cũng là nhà cách mạng. Và điều đó thì hoàn toàn ổn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết