Tình Yêu, Đàn Ông, Đàn Bà, và Những Lầm Tưởng Vui Vẻ
Tôi đọc được một câu của Oscar Wilde, đại ý rằng phụ nữ tái hôn vì ghét chồng cũ, còn đàn ông tái hôn vì quá yêu vợ trước. Phụ nữ thì thử vận may, còn đàn ông thì liều lĩnh đánh cược. “When a woman marries again, it is because she detested her first husband. When a man marries again, it is because he adored his first wife. Women try their luck; men risk theirs.”
Nghe thì hài hước, nhưng nó khiến tôi nghĩ ngợi. Rồi tôi tình cờ thấy một anh chàng trên mạng phán một câu xanh rờn: Phụ nữ chẳng yêu ai, họ chỉ quan tâm đến bản thân. Ồ, mạnh miệng đấy! Tôi không hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi hiểu tại sao anh ta lại nghĩ thế. Và thế là tôi ngồi xuống, viết bài này, để mổ xẻ chuyện tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ, với một chút hài hước và thật nhiều chân thật.
Tình Yêu Không Bao Giờ Hòa Hợp
Đàn ông và phụ nữ yêu khác nhau, khác như nước với lửa. Đàn ông khao khát một tình yêu hy sinh, kiểu như tôi sẵn sàng nhảy vào lửa vì em, chỉ mong em trung thành và gắn bó. Nghe quen không? Đó là giấc mơ của hầu hết cánh mày râu. Nhưng vấn đề là, cái tình yêu mà đàn ông muốn, phụ nữ lại không thể cho. Không phải vì họ không muốn, mà vì bản chất của họ không vận hành theo cách đó.
Đàn ông, nhất là khi còn trẻ và ngây thơ, thường yêu theo kiểu đối xử với người khác như cách mình muốn được đối xử. Họ nghĩ, nếu mình yêu hết lòng, thì chắc chắn đối phương cũng sẽ đáp lại như thế. Sai lầm lớn! Đàn ông thường tưởng rằng tình yêu của phụ nữ dành cho bạn trai hay chồng sẽ giống như tình yêu của mẹ dành cho con. Ôi, lầm to! Tôi từng chứng kiến mẹ mình yêu thương mình vô điều kiện, dịu dàng, hy sinh, và tôi nghĩ, chắc hẳn bạn gái lý tưởng cũng sẽ yêu tôi như thế. Sai bét! Tình yêu của mẹ là tình mẫu tử, còn tình yêu lãng mạn? Ừ thì, nó phức tạp hơn nhiều.
Đàn ông thường không nhận ra rằng tình yêu vô điều kiện mà họ khao khát chỉ tồn tại trong mối quan hệ mẹ-con. Phụ nữ có thể yêu con cái đến mức sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng với đàn ông, tình yêu của họ không vận hành theo kiểu đó. Phụ nữ yêu rất khác, và thường là yêu kèm theo điều kiện. Đàn ông thì cứ mộng mơ lãng mạn, cho đến khi bị một cú sốc tình cảm nào đó làm tỉnh giấc. Có anh chàng nào từng yêu say đắm, rồi một ngày phát hiện ra người yêu không trung thành như mình tưởng? Đau lắm, nhưng đó là lúc nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Phụ nữ yêu như thế nào, và tại sao không như mình mong đợi?
Ngoại Lệ Thú Vị
Đến đây, chắc đa số các bạn đang gật gù đồng ý với tôi. Nhưng khoan, có một ngoại lệ mà tôi phải nói rõ, vì không phải ai cũng giống nhau. Tôi từng nghĩ mọi bà mẹ đều yêu con vô điều kiện, nhưng hóa ra không phải vậy. Có những người mẹ, vì lý do nào đó, không thể hiện tình yêu mẫu tử đúng nghĩa. Có thể họ lạnh lùng, ích kỷ, hoặc chỉ yêu con khi con mang lại lợi ích gì đó. Tôi đã nói chuyện với nhiều anh chàng có mẹ như thế, và điều thú vị là: Những người này thường hiểu phụ nữ nhanh hơn.
Tại sao? Vì họ không lớn lên với ảo tưởng rằng phụ nữ sẽ yêu họ vô điều kiện. Họ không kỳ vọng bạn gái sẽ yêu mình như mẹ, bởi mẹ họ đã chẳng yêu họ theo cách đó. Kết quả là, họ nhìn phụ nữ một cách thực tế hơn. Trong khi những anh chàng được mẹ yêu thương hết mực lại dễ rơi vào bẫy ảo tưởng, tin rằng tình yêu lãng mạn sẽ giống tình mẫu tử. Nghịch lý thật, nhưng đôi khi không được mẹ yêu lại là một lợi thế khi bước vào thế giới tình yêu. Ai mà ngờ được, đúng không?
Tình Yêu Của Phụ Nữ Là Gì?
Nào, giờ hãy nói thẳng. Tình yêu của phụ nữ, ở đỉnh cao nhất, là sự say mê. Nhưng say mê cái gì? Là say mê quyền lực của bạn, sức hút của bạn, và cảm giác mà bạn mang lại cho họ. Nói một cách hơi phũ: Tình yêu của họ là sự kết hợp giữa cơ hội, cảm xúc, và một chút ham muốn. Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng đó là cách nó vận hành.
Đàn ông thường quên rằng tình yêu không chảy ngược. Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ mà không cần ham muốn thể xác, nhưng phụ nữ thì khó làm được điều đó. Với họ, tình yêu thường đi kèm với sự hấp dẫn. Đàn ông càng hy sinh cho phụ nữ, họ càng dễ yêu sâu đậm. Nhưng nếu phụ nữ phải hy sinh mà không có hấp dẫn nào, họ sẽ cảm thấy chán ghét, thậm chí xem đó là lỗi của bạn. Phũ chưa? Nhưng sự thật là thế. Phụ nữ thường kỳ vọng đàn ông yêu họ nhiều hơn họ yêu lại. Đó là quy luật bất thành văn của tình yêu.
Phụ Nữ Và Sự Tự Lừa Dối
Đây là phần thú vị. Nếu một người phụ nữ không ham muốn bạn, cô ấy không thể yêu bạn theo cách bạn muốn. Không có ham muốn, thì chỉ có thích, chứ không phải yêu. Nhưng đôi khi, vì tiện lợi, họ sẽ tự thuyết phục bản thân rằng họ đang yêu. Phụ nữ giỏi tự lừa dối đến mức họ có thể khiến chính họ tin rằng họ yêu bạn, rồi dùng cái niềm tin đó để thuyết phục bạn. Nghe đáng sợ không? Nhưng đó là sự thật.
Phụ nữ thường sống với cảm xúc mạnh mẽ, đôi khi đến mức rối loạn. Nếu họ quá tự nhận thức, họ có thể ghét chính mình vì không thể yêu bạn theo cách bạn muốn. Họ không thể ép bản thân yêu bạn như mẹ bạn đã làm, vì điều đó sẽ khiến họ khổ sở. Vậy nên, dù bạn có buồn vì bạn gái không yêu bạn như mẹ, thì cũng đừng ép cô ấy làm điều đó. Nó không chỉ bất công với bạn, mà còn bất công với cô ấy.
Tôi nghĩ đó là lý do mà xã hội cứ thích nói dối về tình yêu. Sự thật về cách phụ nữ yêu có thể làm sụp đổ giấc mơ về gia đình hoàn hảo. Bạn cứ nhìn những anh chàng chọn sống độc thân mãi mãi mà xem. Họ biết quá nhiều, và họ không muốn mạo hiểm. Nhưng sự thật, dù nguy hiểm, cũng là sức mạnh. Nó giúp bạn nhìn rõ hơn, quyết định sáng suốt hơn.
Kết Luận Vui Vẻ
Phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông. Dù bạn nghĩ gì về họ, bản chất của họ không thay đổi. Bạn có thể chấp nhận họ như họ là, hoặc bạn có thể nói: Tình yêu của phụ nữ không đáng, tôi thà sống một mình còn sướng hơn. Quyết định là của bạn, không ai ép được. Tôi chỉ ở đây, kể bạn nghe sự thật, còn đi tiếp thế nào là tùy bạn.
Hiểu biết về tình yêu giúp đàn ông trưởng thành. Ở tuổi 20, bạn có thể nghĩ mình sẽ làm trai đào hoa mãi mãi. Đến khi ly hôn ở tuổi 40, bạn có thể chán ngán tình yêu. Hoặc sau một thập kỷ chinh chiến ở quán bar, bạn lại muốn tìm một mối quan hệ sâu sắc hơn. Dù bạn ở đâu trong hành trình, câu hỏi vẫn là: Làm sao để yêu mà không tự hủy hoại chính mình? Những người không tìm được câu trả lời thường chọn từ bỏ tình yêu. Còn bạn, bạn sẽ chọn gì?
