KHI NÀO NÊN ĐÁ GÁI ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi nhận được câu hỏi này hoài: Làm sao biết được lúc nào nên rời bỏ một mối quan hệ? Nhiều anh em đang trong những mối quan hệ kiểu hẹn hò qua loa, hoặc thậm chí là yêu lâu dài, mà cứ băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không. Có người còn nhắn tôi kiểu: “Anh ơi, em không chắc về bạn gái em nữa, làm sao biết lúc nào nên dừng lại?”

Tôi nói thật, chuyện này đơn giản hơn nhiều người nghĩ. Khi bạn gái trở thành gánh nặng nhiều hơn là niềm vui, đó là lúc cần bước đi. Khi cô ấy bắt đầu càm ràm quá nhiều, thiếu tôn trọng quá mức, khiến bạn mệt mỏi, hay hút cạn năng lượng của bạn, thì xin lỗi, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Khi cô ấy làm bạn cảm thấy kiệt sức về cả tinh thần lẫn cảm xúc, đó là dấu hiệu rõ ràng.

Hơn nữa, nếu cô ấy làm bạn xao nhãng khỏi những gì quan trọng – mục tiêu, đam mê, sở thích, hay con đường bạn đang theo đuổi – thì đó là lúc cần mạnh mẽ dứt áo ra đi. Đừng cố chịu đựng chỉ vì bạn muốn có người bên cạnh, có hang cho cá lóc chui vào cuối ngày, hay vì muốn có ai đó để ôm ấp cuối tuần. Đó không phải lý do đủ tốt để ở lại với một người không ủng hộ bạn. Nói thẳng ra, nếu cô ấy không đứng về phía bạn, thì cô ấy đang chống lại bạn.

Tôi nhìn các mối quan hệ của mình theo cách đó. Nếu người phụ nữ bên cạnh không ủng hộ công việc, ước mơ, hay hoài bão của tôi, mà chỉ biết chê bai, mỉa mai, thì tôi xin lỗi, cô ấy không có chỗ trong cuộc đời tôi. Phải mạnh mẽ, phải có bản lĩnh để bước đi, đặc biệt khi cô ấy xinh đẹp. Ừ, tôi biết, chia tay một cô nàng nóng bỏng thì khó hơn thật. Bạn sẽ nghĩ: “Trời ơi, cô ấy sẽ tìm được người khác ngay thôi! “. Và đúng vậy, có thể cô ấy sẽ tìm được ai đó. Nhưng bạn biết không? Nếu cô ấy tiếp tục hành xử như cách cô ấy đã làm với bạn – càm ràm, thiếu tôn trọng, làm người khác kiệt sức – thì mối quan hệ tiếp theo của cô ấy cũng sẽ sớm đổ vỡ, trừ khi cô ấy quen một anh chàng quá nhu nhược. Lúc đó, bạn có thể ngồi cười thầm và nghĩ: “Chúc mừng, cô ấy đã tìm được người xứng đáng!”

Điều quan trọng là bạn phải tránh xa những người phụ nữ khiến bạn cảm thấy bị kéo lùi. Có những người, nói thế nào nhỉ, như kiểu hàng hỏng vậy. Thường thì đó là những cô nàng ngoài 30, vẫn độc thân, chưa từng kết hôn, không có gia đình, hoặc là mẹ đơn thân với vài đứa con từ những người cha khác nhau. Tôi không nói tất cả đều như vậy, nhưng bạn cần cẩn thận. Nếu bạn gái của bạn không đối xử tốt với bạn, hãy mạnh dạn bước đi. Không chỉ vì sự bình yên của bạn, mà còn vì tương lai và cuộc sống của chính bạn.

Phụ nữ, đôi khi, có thể là kẻ giết chết ước mơ. Nghe hơi nặng, nhưng thật đấy. Đặc biệt là những cô nàng ngoài 30, 40, vẫn độc thân. Bạn có bao giờ tự hỏi: “Sao một cô gái xinh đẹp thế này mà vẫn chưa ai cưới?” Có lý do cả đấy. Có thể cô ấy không biết cách giữ một người đàn ông, hoặc cô ấy luôn khiến người khác mệt mỏi. Càng xinh mà càng độc thân lâu, càng đáng để bạn đặt dấu hỏi.

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn gái cứ liên tục công kích, coi thường, thậm chí cười nhạo ước mơ của bạn, thì xin thưa, đã đến lúc kết thúc. Có những cô nàng làm vậy vì họ cảm thấy bị đe dọa, sợ mất bạn. Nhưng phần lớn thời gian, họ cười nhạo vì họ không tin bạn làm được. Lúc đó, bạn phải tự hỏi: Nếu cô ấy không tin tôi, không nghĩ tôi đủ giỏi, thì tại sao tôi còn ở đây?

Khi bạn quyết định rời đi, nhiều cô nàng sẽ sốc. Họ sẽ nghĩ: Ủa, anh ấy nghiêm túc vậy sao? Đúng vậy, tôi nghiêm túc. Gái dừng liên lạc, cắt đứt hoàn toàn, và tiến về phía trước. Đừng để bản thân mềm lòng khi cô ấy quay lại xin lỗi. Hãy nhớ, ngoài kia có những người phụ nữ phù hợp hơn, những người sẽ ủng hộ bạn, chia sẻ giá trị và niềm tin với bạn. Họ sẽ ở bên bạn, dù chỉ là hẹn hò ngắn hạn hay một mối quan hệ lâu dài. Nhưng bạn sẽ không gặp được họ nếu cứ đứng trước cửa nhà cô bạn gái cũ.

Chia tay không dễ. Bạn sẽ cô đơn, sẽ buồn, nhất là nếu hai người đã ở bên nhau lâu. Nhưng cái đau đó là dấu hiệu bạn đang đi đúng hướng. Những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường đi kèm với chút đau đớn. Nếu mọi thứ quá dễ dàng, có lẽ nó không đáng giá.

Vậy nên, hãy mạnh mẽ lên. Có bản lĩnh để buông tay, để bước đi, và để tìm một người xứng đáng hơn. Đừng để một mối quan hệ độc hại cản trở con đường của bạn. Cuộc sống còn dài, và bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.