Chọn trận chiến mà bạn tham gia một cách khôn ngoan. Đây là một trong những điều quan trọng nhất tôi học được qua nhiều năm vật lộn với cuộc đời. Nhiều người trong chúng ta đang lãng phí thời gian vào những thứ vặt vãnh, vô nghĩa, không đem lại giá trị, không giúp bạn tiến lên mà ngược lại còn kéo bạn tụt lùi. Nguyên nhân chính là bạn không sử dụng thời gian một cách có chiến lược. Bạn để mình bị cuốn vào những việc, những người, những tình huống không đáng bận tâm, và rồi tự đánh mất sự tập trung vào mục tiêu thật sự trong cuộc sống.
Hãy tự hỏi: bạn đã có cuộc sống như mơ chưa? Bạn đã có được người phụ nữ lý tưởng, tiền bạc dư dả, nhà đẹp, xe sang? Câu trả lời gần như luôn là chưa. Và phần lớn những người xung quanh bạn cũng như vậy – họ đang thất bại hoặc chỉ đang vật lộn để sống sót. Chính vì vậy, họ không muốn thấy bạn thành công hơn họ. Họ sẽ cố gắng níu bạn lại, làm bạn chậm bước, làm bạn xao nhãng. Giống như mấy con cua trong cái xô – có con sắp bò ra ngoài thì mấy con còn lại kéo nó xuống.
Vì thế, khi ai đó khiêu khích bạn, làm phiền bạn, xúc phạm bạn hay cố tình chọc tức bạn, bạn cần dừng lại và tự hỏi: “Liệu có đáng để tôi phí thời gian vì kẻ này không?” Nếu bạn dừng cả ngày của mình chỉ để đáp trả một gã chẳng đáng giá gì, điều đó nói lên rằng bạn dễ bị kéo khỏi con đường của mình. Điều đó nghĩa là bạn không toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của chính mình.
Khả năng buông bỏ và quên đi là một kỹ năng quan trọng. Mỗi ngày, bạn sẽ phải đối mặt với đủ kiểu người thấp kém – cả đàn ông lẫn phụ nữ – những kẻ sống trong sự tức giận, luôn tìm cách gây sự chỉ để cảm thấy bản thân có giá trị. Đừng phản ứng lại họ. Cứ nhún vai, mỉm cười và tiếp tục công việc của bạn. Như Robert Greene từng nói, khả năng quên đi giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, tránh được stress và những rắc rối không đáng.
Tôi chỉ thật sự quan tâm và dành thời gian xử lý mâu thuẫn nếu đó là người tôi yêu thương – gia đình, bạn thân hoặc bạn gái lâu năm. Nhưng ngay cả với họ, tôi cũng chọn trận chiến một cách cẩn thận. Nếu một vấn đề không đáng, tôi sẽ bỏ qua, hoặc chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để mọi chuyện không bị thổi phồng.
Nguyên tắc này áp dụng trong mọi mặt cuộc sống. Ví dụ: nếu bạn đang cố giảm cân mà trước mặt là bịch khoai tây chiên, hãy tự hỏi – ăn nó có đáng không? Chắc chắn là không. Vì mỗi lần bạn “yếu lòng”, bạn lại tự kéo mình ra xa mục tiêu hơn.
Bạn phải biết chọn lọc những gì và ai nên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Có người giúp bạn tiến lên, nhưng cũng có người kéo bạn xuống. Tôi từng phải cắt đứt liên lạc với những người bạn từ thời niên thiếu vì họ chỉ mang lại rắc rối. Và kể từ lúc đó, cuộc sống của tôi thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều.
Đừng phí thời gian vào những cuộc cãi vã vặt vãnh với đồng nghiệp, người lạ trên đường hay mấy kẻ online nặc danh. Việc đôi co với một người không mặt mũi, dùng tài khoản ảo, ngồi ở đâu đó cách bạn nửa vòng trái đất là điều cực kỳ vô nghĩa. Bạn có những mục tiêu lớn hơn rất nhiều, có cả một thế giới ngoài kia chờ bạn khám phá, sáng tạo, cống hiến.
Vì thế, hãy chọn trận chiến của bạn một cách khôn ngoan. Tránh xa những gì kéo bạn xuống. Đừng để mình bị phân tâm bởi những điều nhỏ nhặt. Bạn còn cả một cuộc đời để hoàn thành những mục tiêu lớn lao. Và bạn không thể làm điều đó nếu cứ mải mê giải quyết những chuyện vớ vẩn.
Chọn lọc. Tỉnh táo. Tập trung. Và tiến lên.
