KẺ THUA CUỘC THÌ SOI MÓI NGƯỜI THẮNG CUỘC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Cuộc đời, nói một cách hài hước, giống như một cuộc đua mà bạn phải quyết định xem mình sẽ nhìn về phía trước hay ngoảnh lại nhìn người khác. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một triết lý đơn giản nhưng “thấm” vô cùng: Người thắng tập trung vào chiến thắng, còn kẻ thua chỉ biết soi mói người thắng. Nghe quen không?


Hãy tưởng tượng bạn đang chạy đua. Nếu bạn là người thắng, bạn chỉ chăm chăm nhìn về đích, làm mọi cách để cán vạch trước tiên. Còn kẻ thua? Họ không lo chạy, mà cứ ngoảnh đầu nhìn bạn, ghen tị, “hater mode” bật lên, kiểu: “Sao thằng đó nhanh thế? Chắc nó gian lận!” Chúng ta gọi họ là “haters” – những kẻ không tập trung vào bản thân, không cố gắng cải thiện, mà chỉ biết “ghen ăn tức ở” với người khác. Tôi đã gặp không ít người như thế, cả online lẫn ngoài đời. Họ “ghét” tôi vì tôi có xe đẹp, nhà xịn, cuộc sống tốt – nhưng họ không chịu hiểu rằng: “Cậu cũng làm được nếu cậu chịu tập trung vào chính mình!”

Cái gốc của vấn đề là “đố kỵ”“thiếu niềm tin vào bản thân”. Thay vì “dọn sân sau nhà mình” – tức là chăm lo cho cuộc sống, mục tiêu của họ – họ lại bận “soi” sân nhà người khác. Tôi có một câu châm ngôn: “Đừng lo người khác làm gì. Lo cho chính mình đi!” Nếu bạn thấy mình đang bận tâm quá nhiều đến việc người khác thành công thế nào, hãy tự hỏi: “Cuộc sống mình tệ đến mức nào mà mình phải đi ganh tị vậy?” Tôi, thật lòng, không có thời gian để “đáp trả” những kẻ “hater”. Tôi tập trung vào việc cải thiện bản thân, xây dựng cuộc sống tốt hơn, chứ không rảnh để “hạ mình” chơi trò “đá xoáy”.

Người thắng không bao giờ “soi” kẻ thua. Tại sao? Vì chúng tôi bận “chơi để thắng”. Chúng tôi không mất thời gian “nói xấu” hay “kéo người khác xuống”. Đó là tâm lý của kẻ thua – họ nghĩ rằng hạ bệ người khác sẽ giúp họ “leo lên”. Nhưng sự thật? Bạn không thể kiểm soát người khác, không thể thay đổi họ, không thể ép họ hành xử theo ý bạn. Điều duy nhất bạn kiểm soát được là chính mình. Người thắng hiểu điều đó. Chúng tôi biết: “Muốn thắng, cứ tập trung vào đường đua của mình!”


Vậy tại sao người thắng cứ tiếp tục thắng? Vì họ có “kỷ luật”. Thắng không phải là “may mắn”. Người ta hay bảo: “Ôi, thằng đó thành công vì nó may!” Không, may mắn chỉ đến khi bạn “đặt mình vào vị trí để may mắn”. Như nhân vật Hockalee trong Titanic nói: “Một người đàn ông thực thụ tạo ra may mắn của chính mình”. Tôi có Lamborghini, có cuộc sống như ý, không phải vì “trời cho”. Tôi từng “vô gia cư”, sống trong chiếc Jeep Cherokee Laredo 92, lăn lộn ở LA để xây dựng sự nghiệp. Tôi không xin ai một xu, không dựa dẫm bạn bè hay gia đình. Tôi tự mày mò, tự học, tự xây website, tự quay video, tự cạnh tranh với những pickup artist giỏi nhất. Tôi nóng như thiêu trong xe không điều hòa, nhưng tôi vẫn làm, vì tôi biết: “Muốn thắng, phải tự mình hành động”.

Khi một người bạn hỏi: “Cậu giúp tớ thành công được không?”, tôi đáp: “Tớ chỉ cho cậu lời khuyên, nhưng cậu phải tự làm. Tớ không thể xây công ty cho cậu, vì đó sẽ là công ty của tớ, không phải của cậu!” Kinh thánh có câu: “Chúa giúp những ai tự giúp mình”. Tôi tin điều đó. Tôi không chờ ai “dắt tay”. Tôi tự đứng lên, tự tạo cơ hội, và tự “chơi để thắng”.


Ngược lại, kẻ thua làm gì? Họ “đổ lỗi”. Thay vì ăn kiêng, đi gym, hay rèn luyện bản thân – những việc đòi hỏi kỷ luật – họ chọn “ngồi ăn gà rán”“chửi đời”. Thay vì nhìn vào gương và tự hỏi: “Mình cần cải thiện gì?”, họ chỉ tay vào người khác: “Thằng đó lừa đảo! Thằng đó gian lận!” Đó là cách dễ nhất để “trốn tránh”. Nhưng bạn biết không? Thay đổi bản thân là “khó”. Nó đòi hỏi “can đảm”, “tự tin”, và “ý chí”. Rất ít người dám làm. Những ai dám, tôi “kính nể” họ. Còn những kẻ chỉ biết “ghen tị”“hater”? Họ sẽ mãi đứng sau lưng, nhìn người thắng “chạy tiếp”.

Tôi không có thời gian để “nhìn gương chiếu hậu”. Có người làm video “bóc phốt” kênh của tôi? Kệ họ. Luôn luôn là những kênh nhỏ hơn, vì họ muốn “ăn theo” tôi. Đó là tâm lý kẻ thua: nghĩ rằng “kéo người thắng xuống” sẽ giúp họ “lên”. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi bận “thắng tiếp”. Tôi không xin lỗi vì cuộc sống mình có – Lamborghini, nhà đẹp, tự do – vì tôi đã “đổ mồ hôi” để có nó. Còn họ? Họ vẫn đang lái chiếc Prius 2005 mua trên Craigslist, “hater” từ xa.


Tóm lại, các anh em: Người thắng tập trung vào chiến thắng. Kẻ thua chỉ biết soi người thắng. Đừng phí thời gian ganh tị hay đáp trả “haters”. Hãy “dọn sân sau nhà mình”, rèn luyện bản thân, và tạo ra “may mắn” của riêng bạn. Cuộc sống quá ngắn để bận tâm đến những kẻ không đáng. Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo, và nếu bạn thấy tôi lái DeLorean hay Lambo, đừng ganh tị – hãy “chạy đua” để có một chiếc của riêng bạn nhé!