Trong thế giới này, mọi người luôn thuyết phục con nói về vấn đề của mình. Nhưng đó là một cái bẫy. Việc để người khác thấy nỗi đau của con giống như bị chảy máu gần con cá mập. Vì càng bộc lộ nỗi đau, càng có nhiều người muốn làm tổn thương con hơn. Và dù điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, người ta thường xuyên cảm thấy thỏa mãn khi thấy con đau khổ. Một số người chỉ giỏi che giấu sự thỏa mãn đó sau lớp mặt nạ đồng cảm giả tạo. Nghĩ mà xem. Khi con thất bại trong kinh doanh và thể hiện hết sự tuyệt vọng của mình, mọi người sẽ đến gần, vỗ vai con, nói rằng họ cảm thấy tiếc cho con. Nhưng đồng thời, họ sẽ muốn biết mọi chi tiết chỉ để làm nhục con mà con thậm chí không nhận ra. Họ kể lại cho người khác rằng con ngu ngốc và thiếu kỹ năng thế nào. Hoặc nếu bạn gái con ngoại tình, mọi người sẽ nói rằng cô ta sai, và con tốt hơn khi không có cô ta. Nhưng sau lưng con, họ biến con thành trò cười. Toàn bộ câu chuyện của con trở thành một chủ đề để cười đùa.
Giờ con tự hỏi tại sao mọi người lại tàn nhẫn đến vậy ?! Và câu trả lời rất đơn giản. Mục tiêu của những người này là cảm thấy vượt trội hơn con. Vậy nên, bất cứ khi nào họ thấy con bị phiền lòng vì điều gì, đó như một món quà với họ. Họ không thể chờ đợi lâu hơn, để tận hưởng bất hạnh của con. Nhưng khi con hành động như chẳng có gì làm phiền mình, con hoàn toàn tước đi sự thỏa mãn về “sự vượt trội” của họ. Đúng vậy. Học cách không để lộ điểm yếu có thể trở thành điểm mạnh của con. Trong bài này, bố sẽ chỉ cho con cách trở thành một người đàn ông không bị dao động.
Số 1: Kiểm soát lời nói của mình.
Ngày nay, đàn ông nói nhiều hơn cả phụ nữ. Và một lý do phổ biến là bù đắp quá mức. Nghĩa là họ muốn che đậy điểm yếu, nên họ nói không ngừng. Hy vọng không ai thấy khuyết điểm của họ. Thảm hại thật. Ai cũng có thể nhìn thấu người đàn ông nói nhiều. Nhưng một người đàn ông im lặng thì khó đoán. Một người im lặng trông như không bị dao động. Nhưng cũng là người mà con không nên đụng vào. Và khi anh ta lên tiếng, mọi người lắng nghe. Những người như vậy rất hiếm. 99% con người khao khát sự chú ý, nâng cao tầm quan trọng, và thích được lắng nghe. Đó là lý do con sẽ thấy nhiều gã đàn ông bộc phát và nói mà không suy nghĩ xem mình đang nói gì. Như thể họ nói theo bản năng. Nghe này, cái lưỡi là một con thú hoang mà không nhiều người kiểm soát được. Nhưng nếu con thuần hóa được nó, cả thế giới sẽ nằm dưới chân con. Và cách để thuần hóa rất đơn giản. Con làm điều đó bằng cách thoải mái với sự im lặng. Dù là vì con cần suy nghĩ hay vì con không có gì để nói, cứ để im lặng tồn tại, bất kể mọi người có thoải mái hay không. Hãy nhớ, suy nghĩ hai lần trước khi nói. Và chỉ nói khi con cảm thấy lời nói của mình có thể mạnh mẽ hơn sự im lặng.
Số 2: Bao quanh mình bằng những người thật sự.
Dù con có vấn đề gì, đối mặt với chúng sẽ dễ hơn khi con có những người bạn đồng hành tốt. Không cần phải là nhiều người. Có thể chỉ một hoặc hai người thôi. Nhưng khi con có vòng tròn thân thiết này, con có thể đối đầu cả thế giới. Bố đang nói về những người mà con có thể khóc trước mặt họ. Và chia sẻ về những trở ngại lớn nhất con gặp phải. Với thế giới bên ngoài, con có thể trông như không bị dao động và hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Vì họ không thấy rằng con xử lý mọi vấn đề cùng những người con tin tưởng.
Số 3: Tài sản thực sự là sự mãn nguyện của tâm hồn.
Chúng ta sống trong thời đại mà ai cũng tìm kiếm sự giàu có. Mọi người đều muốn trở nên giàu có. Và điều đó không có gì sai. Nhưng tài sản thực sự là sự mãn nguyện của tâm hồn. Và có vài cách khác nhau để có một tâm hồn mãn nguyện. Cách đầu tiên là lòng biết ơn hàng ngày. Chỉ khi chúng ta bắt đầu trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, chúng ta mới bắt đầu trải nghiệm sự mãn nguyện. Có quá nhiều thứ chúng ta coi là hiển nhiên trong cuộc chạy đua theo đuổi nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta dừng lại và dành thời gian để cảm ơn Chúa vì mỗi món quà nhỏ bé, chúng ta sẽ thu hút được những phước lành cao hơn và sự bình yên nội tâm vào cuộc sống của mình. Một cách khác để đạt được sự mãn nguyện của tâm hồn là trở thành một phần của cộng đồng. Con thấy đấy, tâm hồn chúng ta mang tính xã hội và cần thuộc về một cộng đồng. Cảm giác đó không chỉ là để hòa nhập, mà còn để phục vụ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy phục vụ cộng đồng chữa lành nhiều dạng trầm cảm và cô đơn. Đó là vì chúng ta khai thác phần tâm hồn cần phục vụ. Nếu cuộc chạy đua theo thế giới này khiến con lạnh lẽo và cô đơn, thì có lẽ đã đến lúc thay đổi tư duy từ tiêu thụ sang phục vụ. Khi chúng ta đóng góp cho xã hội, chúng ta thu hút phước lành và sự bình yên nội tâm vào cuộc sống của mình.
Số 4: Tin tưởng vào kế hoạch của Chúa.
Bước cuối cùng là đơn giản tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa và kế hoạch của Ngài dành cho con. Trong thời đại mạng xã hội, thật dễ bị cuốn vào việc so sánh với người khác. Ai cũng dường như giỏi hơn con. Và điều này có thể khiến con quên đi những phước lành mà con có, thậm chí làm con cảm thấy trầm cảm. Nghe này, thế giới mạng xã hội là giả tạo. Đừng để nó khiến con mất đi góc nhìn. Điều thực sự là Đấng Tạo Hóa của vạn vật, và Ngài có một kế hoạch cho con. Dù con không thể thấy hay hiểu hết, con phải tin tưởng vào kế hoạch đó. Bố biết sẽ có người bị kích động khi bố nói điều này. Họ sẽ nói những câu như “Chúa không có thật,” hoặc tức giận vì bố công nhận Đấng Tạo Hóa. Nghe này, không phải việc của bố thuyết phục con tin bất cứ điều gì, nhưng bố khuyến khích con xây dựng mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Đó là khi con sẽ thấy sức mạnh thực sự ở bên mình là như thế nào. Bài này nói về cách hành động như không bị dao động. Nhưng khi con đặt niềm tin vào một điều gì đó mạnh mẽ và vĩ đại như vậy, con không chỉ đang diễn như không bị dao động, con thực sự trở thành người không bị dao động.
