CÁCH DUY NHẤT ĐỂ BẮT ĐẦU TỰ CẢI THIỆN BẢN THÂN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Con có thích xem video cải thiện bản thân không? Hầu hết các gã tiêu thụ vô số nội dung cải thiện bản thân, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi cuộc đời họ. Thảm hại thật. Xem video cải thiện bản thân chẳng khác nào thủ dâm. Con có thể cầm chai kem dưỡng và bắt đầu tự sướng luôn cũng được. Cải thiện bản thân là thủ dâm. Dù tất cả các YouTuber nổi tiếng nói gì, tự hủy diệt mới là thứ con cần, không phải cải thiện bản thân. Giờ con có thể nghĩ, tự hủy diệt? Chắc có gì đó không ổn với anh ta. Nghe này, khi bố nói tự hủy diệt, bố không có ý là tự làm mình tan tành hay tự làm hại bản thân. Không, ý bố là phá hủy danh tính và hình ảnh bản thân hiện tại của con. Con thấy đấy, dù con áp dụng bao nhiêu mẹo và thủ thuật cải thiện bản thân vào cuộc sống, nếu con không sửa nền tảng trước, mọi thứ đều vô nghĩa. Vì tất cả những lớp cải thiện bản thân thêm vào chỉ là những viên gạch con đặt trên một nền móng lung lay, và một ngôi nhà xây trên nền móng lung lay cuối cùng sẽ sụp đổ. Nói cách khác, lý do con luôn quay lại với thói quen xấu là vì con bỏ qua bước quan trọng nhất: tự hủy diệt.

Giờ, trước khi bố chỉ cho con cách phá hủy bản thân hiện tại và xây lại một nền tảng vững chắc, bố muốn con hiểu rằng bố đã tự hủy diệt bản thân rất nhiều lần đến mức bố đếm không xuể. Trước khi bố trở thành Blogger, bố phải phá hủy niềm tin rằng mình quá già cho việc này. Khi bước vào kinh doanh, bố phải phá hủy tư duy nghèo khó và mọi thứ mà xã hội, trường học đã dạy bố. Và khi trở thành cha, bố phải phá hủy tất cả tổn thương từ tuổi thơ của chính mình. Con có thấy mô hình không? Dù bố làm gì trong đời, bố luôn phá hủy trước khi xây dựng. Nghe lại lần nữa. Dù con muốn đạt được điều gì, con phải phá hủy trước khi có thể trở thành. Con phải tháo dỡ bản thân trước khi có thể xây dựng. Bố sẽ dạy con cách tự hủy diệt trong hai bước đơn giản để con có thể tái xây dựng và đạt được thành công lớn trong bất cứ điều gì.

Bước 1: Tự nhận thức.

Con có nhận thức được những niềm tin giới hạn của mình không, những niềm tin đã được gieo sâu vào tâm trí từ khi con còn bé? Để phá hủy những niềm tin kìm hãm con, trước tiên con phải nhận thức được chúng. Biết con muốn phá hủy cái gì trước khi phá hủy. Bố sẽ dạy con một kỹ thuật tự nhận thức rất đơn giản. Hãy bắt đầu với một ví dụ, giả sử con muốn kiếm nhiều tiền hơn. Thay vì đọc hết sách kinh doanh và xem hết video trên YouTube, chỉ cần bắt đầu bằng cách nghĩ xem cái gì là đắt đỏ với con. Có thể con thấy vé máy bay hạng thương gia là đắt. Có lẽ con gọi đó là lãng phí tiền. Rồi tự hỏi: “Tại sao mình tin đây là đắt? Tại sao mình gọi đây là lãng phí tiền?” Đừng trả lời ngay những câu hỏi đó vì con vẫn thiếu tự nhận thức. Thay vì trả lời, bố muốn con nghĩ về việc hàng triệu người khác ngủ ngon lành trên các chuyến bay hạng thương gia và coi đó là rẻ. Điều này đặt mọi thứ vào góc nhìn. Bất cứ thứ gì con coi là đắt thì hàng triệu người khác lại coi là rẻ, nghĩa là đắt và rẻ đều là những khái niệm chủ quan. Chúng không dựa trên sự thật. Vậy nên khi con gọi bất cứ thứ gì là đắt, đó là một niềm tin chủ quan đã được ai đó – có thể là xã hội hoặc bố mẹ – gieo vào tâm trí con. Khi nhận ra điều này, con có thể trả lời hai câu hỏi con tự hỏi trước đó. “Tại sao mình tin đây là đắt? Tại sao mình thấy đây là lãng phí tiền ?” Câu trả lời cho cả hai là bất cứ điều gì con nghĩ mình biết về tiền đều đã được gieo vào tâm trí con, mà không hề qua sự lựa chọn có ý thức của con. Đó là câu trả lời khách quan duy nhất. Và sau bài tập tự nhận thức này, giờ con có lý do chính đáng để phá hủy và buông bỏ những niềm tin cũ. Như con đã biết, chúng không phải sự thật. Chúng tiêu cực và không phục vụ con. Bài tập tự nhận thức này phải được dùng cho bất cứ thứ gì con thực sự muốn cải thiện vì nó tiết lộ nền tảng niềm tin đang kìm hãm con.

Bước 2: Phá hủy.

Sau khi nhận thức được những niềm tin giới hạn, đã đến lúc buông bỏ chúng. Con làm điều này qua sự tự hủy diệt tàn nhẫn. Hầu hết mọi người gặp khó khăn với bước này vì tự hủy diệt đòi hỏi con phải mất đi một phần của chính mình. Nghĩ mà xem. Con đã bám víu vào một số niềm tin suốt hàng thập kỷ. Chúng trở thành một phần của con. Có thể con chia sẻ những niềm tin đó với các thành viên thân yêu trong gia đình, và giờ con phải thừa nhận rằng suốt thời gian qua, những niềm tin đó sai lầm. Đó là một cú đánh lớn vào cái tôi của con khi thừa nhận điều đó, nhưng về lâu dài, nó sẽ phục vụ con theo những cách con không thể tưởng tượng. Con sẽ vượt qua tất cả những gã cải thiện bản thân chỉ biết tiêu thụ nội dung vô tận nếu con dành thời gian để tự nhận thức và sau đó tự hủy diệt những niềm tin giới hạn của mình. Nghe này, tự hủy diệt rất đơn giản. Tất cả những gì con phải làm là hạ thấp cái tôi của mình, thừa nhận rằng con đã sai về những niềm tin đó, rồi từ bỏ chúng hoàn toàn.

Hãy tưởng tượng con đã tập đấm bốc với bạn bè cả đời mà không có huấn luyện viên. Con nghĩ mình là một tay đấm giỏi. Có thể con cũng có lực đấm tốt. Nhưng khi bước vào một phòng tập đấm bốc thực sự với một huấn luyện viên thực thụ, con nhận ra mọi thứ đều sai. Bước chân, kỹ thuật, thói quen của con. Thật dễ để quay lại tập với bạn bè, đấm bao cát thật mạnh và cảm thấy mình ngầu, hoặc xem vài video YouTube và thêm vài kỹ thuật mới. Điều khó hơn nhiều là thừa nhận con chẳng biết gì và học lại từ đầu. Tự hủy diệt rất đơn giản, nhưng không dễ. Cái tôi của con người khiến mọi việc khó khăn vì khi thừa nhận mình sai và phá hủy niềm tin, con kết thúc mà không còn niềm tin nào. Đó là một vị trí quan trọng phải đạt được nếu con thực sự muốn cải thiện, nhưng cũng là một nơi không thoải mái vì chẳng ai muốn không biết gì, dù chỉ tạm thời. Cảm giác thoải mái hơn nhiều khi cứ chồng chất các lớp cải thiện bản thân lên nhau và tăng cái tôi thay vì chịu một cú đánh vào cái tôi và tự hủy diệt hình ảnh bản thân cùng niềm tin giới hạn. Vậy mà, cải thiện bản thân thực sự luôn bắt đầu bằng tự hủy diệt.

Đây là điều kiện tiên quyết, sự chuẩn bị, bước lùi trước khi nhảy vọt về phía trước. Đừng hiểu lầm. Bố không nói cải thiện bản thân tự nó là xấu. Nó thực sự là điều tốt, nhưng chỉ khi con dành thời gian để tự hủy diệt trước. Vậy nên hãy cầm chiếc rìu tưởng tượng của mình và đập tan hình ảnh tiêu cực về bản thân. Chặt bỏ bất kỳ niềm tin nào không phục vụ con và đã được người khác gieo vào tâm trí con. Đã đến lúc tự hủy diệt để tiến tới thành công.