BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG: ĐỪNG ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH VÌ TÌNH DỤC
Đàn ông không bao giờ có thể tự đồng nhất mình với phụ nữ mà không làm tổn hại đến bản sắc cá nhân. Trong tâm lý học hành vi, danh tính và nhân cách không phải là thứ bất biến; chúng thay đổi dựa trên tác động của môi trường và các biến số. Nhưng cái bi kịch của những gã đàn ông trẻ tuổi là họ sẵn sàng bẻ cong, nhào nặn bản thân chỉ để phù hợp với hình mẫu mà họ nghĩ rằng người phụ nữ họ khao khát sẽ thích. Khi sự thèm khát tình dục và cảm giác thiếu thốn trải nghiệm lên ngôi, nó tạo ra một áp lực kinh khủng khiến bạn tự nguyện từ bỏ cái tôi của mình.
Đừng bao giờ tin vào cái ảo tưởng rằng bạn phải trở nên giống cô ta thì mới có được sự thân mật. Phụ nữ thừa biết rằng “đàn ông sẽ làm bất cứ điều gì để được lên giường”, và điều này bao gồm cả việc vứt bỏ tham vọng cá nhân. Tôi đã thấy quá nhiều kẻ chọn trường đại học, chọn nghề nghiệp, hay thậm chí dời nhà đi hàng ngàn cây số chỉ để “gần hơn” với một người phụ nữ. Họ tự tạo ra những lý lẽ giả tạo để bảo vệ cái tôi của mình, dù sâu thẳm bên trong, họ biết quyết định đó không phải dành cho chính họ.
Sự thỏa hiệp về danh tính là hành động tự nguyện thay đổi thế giới quan để đổi lấy sự chấp nhận của kẻ khác. Một gã kẹt trong “Friend Zone” sẵn sàng nghe cô ta lảm nhảm hàng giờ để tìm cách điều chỉnh mình sao cho vừa vặn với tiêu chuẩn của cô ta. Anh ta sẵn sàng thay đổi cả niềm tin cốt lõi nếu nghĩ rằng điều đó giúp mình “hợp” với cô ta hơn. Thật nực cười là đàn ông sẽ kháng cự nếu sếp hay bố mẹ bảo họ phải bỏ phiếu cho ai, nhưng lại sẵn sàng quỳ gối thay đổi bản chất chỉ vì hy vọng vào một cơ hội ân ái.
Nhiều kẻ còn tin sái cổ vào những triết lý kiểu “tình yêu vượt qua tất cả” để bao biện cho những mối quan hệ xa vô vọng. Họ tự lừa dối mình giỏi đến mức nếu có máy phát hiện nói dối, họ vẫn sẽ vượt qua vì họ thực sự tin vào cái sự thật giả tạo đó vào thời điểm ấy. Logic của họ rất đơn giản nhưng sai lầm: “Tôi cần tình dục + phụ nữ có thứ tôi cần + tôi phải làm những gì phụ nữ muốn = tôi sẽ thay đổi bản thân để có được thứ đó”. Khốn nỗi, phụ nữ thường chẳng biết họ thực sự muốn gì, hoặc tiêu chuẩn của họ thay đổi như thời tiết.
Việc chia sẻ sở thích chung là tốt, nhưng nếu bạn ép mình phải thích một thứ gì đó chỉ để tạo kết nối, đó là sự giả dối. Có những người đàn ông 65 tuổi, sau 40 năm hôn nhân, vẫn đang cố gắng “đồng nhất” với vợ mình vì họ đã biến việc thỏa hiệp thành phương tiện duy nhất để được đáp ứng nhu cầu. Kỳ vọng của người vợ đã trở thành danh tính của người chồng. Ở cái tuổi đó, họ đã lún quá sâu vào sự đầu tư cho cái tôi bạc nhược của mình đến mức không ai có thể thức tỉnh họ được nữa.
Sự mỉa mai lớn nhất ở đây là: thứ kém hấp dẫn nhất đối với phụ nữ chính là một gã đàn ông sẵn sàng bán rẻ bản sắc của mình để chiều lòng họ. Phụ nữ bản năng bị thu hút bởi sự độc lập của nam giới vì nó đại diện cho sự an toàn và năng lực bảo vệ. Một kẻ có thể bị “mua” bằng viễn cảnh tình dục chỉ cho thấy sự bất an và thiếu tự tin. Phụ nữ thực sự muốn được nghe từ “Không”. Họ liên tục thử thách sự kiên định của bạn (shit test) chỉ để xác nhận rằng họ đã chọn đúng một người đàn ông có mục tiêu và tham vọng lớn hơn cả nhu cầu sinh lý của chính anh ta.
Kẻ biết đặt lý tưởng và bản lĩnh của mình lên trên quyền năng tình dục của phụ nữ mới chính là “phần thưởng” mà họ thèm khát. Khi bạn giữ vững lập trường, niềm tin và hoài bão của mình, bạn đang gửi đi một thông điệp ngầm đầy mạnh mẽ: cô ta không phải là cái rốn của vũ trụ và cô ta không có quyền kiểm soát bạn. Đó mới là người đàn ông mà phụ nữ phải cạnh tranh với nhau để có được. Đừng bao giờ biến mình thành một con rối chỉ để đổi lấy chút hơi ấm nhất thời. Hãy là một người đàn ông có bản sắc, hoặc đừng là gì cả.
