NHỮNG TẤM “ĐỆM GIẢM CHẤN” KHI BỊ GÁI TỪ CHỐI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

BỊ TỪ CHỐI CÒN TỐT HƠN LÀ PHẢI HỐI TIẾC

Hãy nhìn thẳng vào sự thật này: 90% những rắc rối mà đàn ông gặp phải với phụ nữ đều bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi hèn nhát – nỗi sợ bị từ chối. Để trốn tránh cái cảm giác đau đớn khi bị khước từ tình cảm, các bạn đã tự tạo ra vô số “tấm đệm” giảm chấn tâm lý. Các bạn gọi đó là “sở thích” hay “lựa chọn cá nhân”, nhưng thực chất đó chỉ là những bức tường ngăn cách bạn với sự thật. Bạn thà sống trong sự giả dối an toàn còn hơn là đối mặt với một cú tát thẳng thừng để rồi trưởng thành.

Hãy xem lại những “tấm đệm” mà các bạn đang bám víu vào một cách thảm hại:

  • Yêu xa (LDR): Bạn cố bám lấy một mối quan hệ đã chết chỉ vì nó “an toàn”. Nó là một sự đảm bảo ảo tưởng về việc được chấp nhận, giúp bạn tránh khỏi việc phải bước ra ngoài kia và đối mặt với rủi ro bị những người phụ nữ mới từ chối.
  • Trò chơi “Làm bạn”: Đây là đỉnh cao của sự hèn nhát. Sau khi bị cô ta cho vào “vùng bạn bè” (friendzone), bạn vẫn lảng vảng xung quanh với hy vọng một ngày nào đó lòng chân thành sẽ được đền đáp. Bạn dùng cái mác “bạn tốt” để che đậy nỗi sợ không dám đi tìm một đối tượng khác.
  • Núp bóng công nghệ: Việc thích nhắn tin, gửi email hơn là gọi điện hay gặp mặt trực tiếp là một cách để giảm nhẹ cú sốc. Đọc một dòng chữ từ chối trên màn hình bao giờ cũng dễ chịu hơn là nhìn thẳng vào mắt một người phụ nữ khi cô ta lắc đầu. Nếu đây là phương thức giao tiếp ưu tiên của bạn, bạn đang trốn chạy.
  • Hẹn hò trực tuyến và Mạng xã hội: Đây là “tấm đệm” hoàn hảo nhất từng được tạo ra. Nó cho phép những người không đủ tiêu chuẩn về cả ngoại hình lẫn kỹ năng xã hội cảm thấy mình vẫn đang “trong cuộc chơi” mà không bao giờ phải thực sự đối mặt với thực tế khốc liệt.

Thậm chí, các bạn còn biến phụ nữ thành những vật thể để dễ bề chấp nhận thất bại. Bạn gọi đó là một “trò chơi”, bạn nói về việc “ghi bàn” hay “bị bắn hạ”. Khi coi phụ nữ là một vật thể hoặc một mục tiêu, cú sốc bị từ chối sẽ ít đau hơn vì nó không còn mang tính cá nhân. Ngược lại, việc lý tưởng hóa phụ nữ, tôn thờ những “phụ nữ chất lượng” hay “duy nhất một người” (ONEitis) cũng chỉ là cách để bạn giới hạn phạm vi rủi ro. Bạn tự huyễn hoặc rằng mình không bị từ chối, chỉ là “cô ta không đủ tiêu chuẩn” mà thôi.

Nhiều gã đàn ông lại chọn cách “vơ bèo gạt tép” hoặc chỉ nhắm vào những đối tượng dễ dãi như phụ nữ quá già, quá trẻ hoặc những người thiếu thốn tình cảm. Bạn chọn họ không phải vì đam mê, mà vì xác suất bị từ chối ở đó là thấp nhất. Hay việc bạn tự đặt ra khái niệm “đẳng cấp” (leagues) để tự nhủ rằng “cô ấy quá tầm” thực chất cũng chỉ là một lời bào chữa hèn nhát để bạn không phải tiến tới và nhận lấy thất bại.

Ngay cả việc sục card (phim ảnh đồi trụy) cũng là một “tấm đệm”. Phim ảnh không biết nói không, không đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và luôn sẵn sàng phục vụ. Nó cho bạn phần thưởng miễn phí mà không cần nỗ lực. Đó là lý do tại sao phụ nữ ghét điều đó, vì nó tước đi quyền năng duy nhất của họ là ban phát sự thân mật. Khi bạn có được mọi thứ chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn đang tự triệt tiêu bản năng chinh phục của một người đàn ông.

Sai lầm lớn nhất là các bạn để những “tấm đệm” này trở thành một phần nhân cách của mình. Bạn tin rằng “tính tôi nó thế” mà không nhận ra đó chỉ là những cơ chế phòng vệ được xây dựng qua nhiều năm hèn nhát. Bị từ chối có thể đau đớn ngay tức khắc, nó giống như việc bị bỏng tay khi chạm vào bếp nóng, nhưng đó là bài học tốt nhất. Nó dạy bạn cách đối mặt với nghịch cảnh.

Hãy tự hỏi mình: Bạn muốn là một kẻ Alpha dám ngẩng cao đầu nhận lấy sự từ chối, mỉm cười và tiếp tục tiến bước, hay muốn là một gã yếu đuối suốt đời núp sau những tấm đệm giả tạo? Rejection (bị từ chối) chỉ đau trong chốc lát, nhưng Regret (hối tiếc) sẽ gặm nhấm bạn đến tận lúc xuống mồ vì đã không đủ can đảm để sống đúng nghĩa một người đàn ông. Đừng trốn chạy nữa, hãy bước ra ngoài và chấp nhận bị đốt cháy để được tái sinh.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết