CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT BĂNG ĐẢNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT BĂNG ĐẢNG

“Chỉ khi có sự kết thúc của chính phủ, thì con người mới bắt đầu trở nên còn không vô dụng: ở đó vang lên bài hát của sự cần thiết, với giai điệu độc nhất và không thể bắt chước”.

-Friedrich Nietzche, trích Thus Spake Zarathustra

Bất kỳ sự trở lại nào của đường lối đàn ông có thể sẽ diễn ra trong những chính quyền mục ruỗng thông qua những cách thức ngoài pháp luật, các băng nhóm hình thành từ sự khó khăn và khai thác các cơ hội. Các băng đảng sẽ đạt được sự thu hút tại các khu vực mà chính phủ có ít ảnh hưởng, và tạo ra cả khó khăn và cơ hội. Hơn nữa, các băng đảng là những loại hình nhà nước sơ khai và tự phát. Loại hình này đe dọa tới sự tồn tại của loại hình nhà nước lớn hơn, vì vậy khi đàn ông từ những nhà nước sơ khai khẳng định quyền lợi của họ, thì những hành động của họ sẽ bị những nhà nước lớn đặt ngoài vòng pháp luật.

Tao không hề có ý kêu gọi tụi mày lập nên một tập đoàn tội phạm.

Tao đã tiểu thuyết hóa các băng đảng một phần nào đó để nhấn mạnh bản chất của đàn ông, nhưng tao không hề ảo tưởng rằng các băng đảng hiện đại được điều hành bởi những gã “trai tốt”, những kẻ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tao có đủ mọi lý do để tin rằng cuộc sống băng đảng thật sự ngày nay rất tồi tệ, tàn bạo và ngắn ngủi. Tao có đủ cơ sở để chắc rằng cuộc sống băng đảng tại một quốc gia đang lụi tàn sẽ rất tồi tệ, tàn bạo và ngắn ngủi. Không hề thiếu bằng chứng về sự tàn bạo của đời băng đảng: đấu đá nội bộ, buôn người, hãm hiếp, giết chóc. Wrangham và Peterson gọi những băng nhóm nam bốc đồng là “quỷ dữ” là có lý do.

Kết luận mà tao đạt được khi viết quyển sách này là việc băng đảng là cốt lõi của bản sắc nam tính. Tao cũng tin rằng nó còn là cốt lõi của bản sắc các nhóm thiểu số, bộ lạc và quốc gia. Theo như tác giả Bell Hooks đã viết trong một bối cảnh khá khác, văn hóa của băng đảng là “cốt lõi của nam tính phụ hệ”.

Nếu mày muốn theo đuổi hướng đi của đàn ông thực thụ, nếu mày muốn thúc đẩy sự trở lại của danh dự và đặc tính nam tính, nếu mày muốn tôi luyện bản thân chống lại một tương lai không chắc chắn – hãy lập nên một băng đảng.

Danh dự đòi hỏi một nhóm có danh dự – một nhóm những thằng đàn ông có cùng giá trị. Danh dự đòi hỏi khả năng bị sỉ nhục trong mắt những chiến hữu – những kẻ tôn trọng khi mày có giá trị. Việc trau dồi các đặc tính nam tính được thúc đẩy bởi sự hoàn thành và sự mong đợi của đồng bạn là đàn ông. Và nếu mày như mày muốn chống lại sự bất ổn và hỗn loạn, mày sẽ cần những thằng chiến hữu mà mày có thể tin tưởng và dựa dẫm vào.

Một số thằng đang đọc chắc chắn sẽ phản ứng lại kiểu: “Vợ/bạn gái của tao rất tuyệt vời. Cổ có võ, biết bắn súng và sửa xe. Cổ là một chiến hữu đáng tin cậy”.

Cũng ổn đó. Những nếu kế hoạch cho tương lai của mày là đeo dính lấy mẹ của mày và hưởng thụ, thì đó là một kế hoạch cực kỳ ngu ngốc. Tao đéo quan tâm ghệ mày là ninja làng Đá hay gì cả, nó không giá trị bằng tám thằng đực rựa đâu. Kill Bill đéo phải là phim tài liệu. Một người phụ nữ mạnh mẽ và khéo léo sẽ có ích cho mày hơn là một con tiểu thư trong những tình huống nguy cấp, nhưng cô ta không thay thế được vai trò của đàn ông. Không có người phụ nữ nào thay thế được vị trí của đàn ông trong đời của một thằng đàn ông.

Về mặt tiến hóa thì phụ nữ muốn đảm bảo sự cam kết của mày đối với họ, và họ luôn cố để bước vào vị trí trung tâm của thế giới của mày. Họ muốn tham gia vào tất cả những việc mày làm, và họ sẽ cảnh giác với những nguy cơ có thể thấy được sẽ đe dọa sự an toàn của cô ấy và sự cam kết của mày.

Đàn ông đã phải dàn xếp với “sự khủng hoảng nam tính” – bị đẩy và kéo giữa sự thuần hóa văn minh và sự quyến rũ của cuộc sống băng đảng     – trong nhiều thế kỷ. Đàn ông cần phải đặt ra những giới hạn và dành thời gian cho đàn ông trong cuộc đời họ. Nhận thức về sự bản sắc của họ rất quan trọng, và nhận thức về sự an toàn và sự thuộc về cũng quan trọng không kém, và đó là một chiến thuật sinh tồn tốt. Một phần lý do chúng ta rơi vào tình cảnh như hiện nay là do đàn ông không còn phụ thuộc vào nhau nữa, mà họ phụ thuộc vào chính phủ. Đơn vị gia đình là chưa đủ. Một mạng lưới hỗ trợ 10 người sẽ tốt hơn 2 người.

Để có nhận thức rõ hơn về việc làm thế nào một người có thể mở rộng mạng lưới hỗ trợ đó và “lập nên một băng đảng”, tao sẽ cho mày định nghĩa của một băng đảng thật sự là như thế nào, định nghĩa này dựa trên khái niệm về sự gắn kết của đàn ông, tạo nên bản sắc nhóm và thiết lập vành đai:

Băng đảng – một mối liên kết chặt chẽ và có thứ bậc của những thằng đàn ông để khẳng định lợi ích với các thế lực bên ngoài.

Một băng đảng về cơ bản là một nhóm đàn ông, là “chúng ta”. Đó là một nhóm tốt nhất của những người đàn ông để chống lại “bọn chúng”.

Trong một tình huống khẩn cấp, “chúng ta” thường được định nghĩa bằng sự gắn kết. Mày từng xem phim rồi đấy. Một nhóm những nhân vật không giống nhau bị mắc kẹt cùng nhau bởi những tình huống bất ngờ và buộc phải hiểu nhau và học cách dựa vào nhau. Điều đó chắc chắn có thể xảy ra, nhưng chờ đợi may rủi không phải là một chiến thuật thông minh. Chủ động chọn đội mới là chiến thuật đúng đắn.

Tạo nên sự gắn kết

Internet là một công cụ lọc rất tốt. Nó sẽ giúp mày tìm được những chiến hữu có cùng quan điểm. Tuy nhiên, bạn bè qua tin nhắn và mạng ảo – những người rải rác khắp nơi trên thế giới sẽ không có mặt bên cạnh mày khi nghịch cảnh xảy ra. Hãy dành nhiều thời gian hơn để tương tác với những thằng ở gần mày về mặt địa lý. Nếu mày có bạn bè thân thiết trong khu vực, hãy xem xét việc dọn tới ở gần nhau trong một khu phức hợp hay ít nhất là ở gần khu nó sống. Hãy nghĩ về cách mà các băng đảng được lập nên bên trong thành phố. Đàn ông và lũ nhóc đã sống và chết để bảo vệ các bộ lạc có lãnh thổ nhỏ như vài tòa nhà. Sự gắn kết tạo nên sự thân thuộc và những đặc điểm chung. Nó tạo nên «chúng ta ». Mở rộng đồng minh trên khắp các quốc gia và châu lục sẽ giữ cho ta tự tin trước quyền lực của chính phủ và nền kinh tế toàn cầu. Những thằng đàn ông tách biệt với nhau và không có ai để dựa vào thì sẽ buộc phải dựa vào chính phủ.

Chọn phe « chúng ta » của mày

Có rất nhiều nhân tố có thể định nghĩa ranh giới của « chúng ta » chống lại « bọn chúng ». Nếu tôn giáo quan trọng với mày, thì nó là một nơi tốt để bắt đầu. Những người theo phái Mặc Môn là một ví dụ, họ có thể dễ dàng tham gia vào một băng nhóm cộng đồng. Nếu di sản về sắc tộc hay màu da là thứ mày cảm thấy tự tin – trường hợp này thường xảy ra với các băng nhóm, vậy thì nó có thể là điểm bắt đầu của mày. Sự gắn kết và tương đồng khiến cho sự tin tưởng dễ thiết lập hơn. Tuy vậy, các đội thể thao lại làm điều này tốt hơn với những thằng đàn ông có bối cảnh khác nhau. Nếu một mục tiêu quan trọng – như là sinh tồn – được đưa ra, thì đàn ông có thể bỏ qua một bên mọi sự khác biệt để hợp tác, điều này đã được chứng minh.

Đàn ông với những quan điểm đối lập nhau có thể tôn trọng lẫn nhau và tranh luận văn minh, nhưng khi tạo nên « chúng ta », sẽ tốt hơn nếu có một nhóm đàn ông có cùng quan điểm về những thứ quan trọng với họ.

Nếu như sau khi đọc xong quyển sách này và mày quyết định quay lại con đường của đàn ông, những thằng đực trong băng đảng của mày phải cam kết rằng sẽ làm suy yếu đi thứ xã hội thủ dâm của chủ nghĩa toàn cầu, làm mục ruỗng đi chính quyền, và phục hưng lại văn hóa danh dự.

Xây dựng tình anh em

Một băng đảng là một nhóm huynh đệ gắn kết và có cùng lý tưởng. Điều này nói rằng ; đừng bắt đầu cố gắng để tìm ra màu sắc đặc trưng hay kiểu bắt tay băng nhóm của mày. Những loại hiện tượng văn hóa nam giới này sẽ xảy ra một cách vô tội vạ do hậu quả của thứ lịch sử và bản sắc được sử dụng chung. Chỉ có những tổ chức lớn như quân đội mới có thể sắp xếp hiệu quả một đám đàn ông vào một nhóm và tạo nên một băng nhóm hay tình anh em giả tạo. Những phong trào chính trị có thể làm như vậy, nhưng nếu họ tỏ ra công khai chống chính phủ, thì tiểu sử đắt giá của họ sẽ thu hút sự chú ý của chính quyền.

Mày không cần một nhóm quá hình thức hay một bản tuyên bố thành viên, và mày cũng không cần phải bầu ra chủ tịch. Thứ mày cần là thời gian tiếp xúc trực tiếpvới nhau. Mày có thể gắn kết với những thằng khứa trên mạng, nhưng chỉ nên tới một mức độ nào đó. Tụi trên mạng có thể giấu đi những thứ mà ngoài đời nó không thể giấu. Đàn ông là những nhà tư tưởng chiến thuật. Họ luôn trông chừng bản thân. Để có thể hiểu rõ một thằng khứa thì mày cần phải dành thời gian tiếp xúc với nó, làm việc cùng nhau, và mày cần phải xây dựng sự tin tưởng. Đừng mong đợi một người quen xã giao sẽ giúp đỡ mày khi gặp khó khăn. Một tình bạn vững chắc cũng giống như những mối quan hệ khác, nó đòi hỏi cho đi và nhận lại, nó cần phải có thời gian và quá trình.

Nếu mày biết một số thằng mà mày có thể kết nối, và thằng nào có cùng tư tưởng hay ngày càng đối nghịch nhau, hãy chắc rằng mày dành đủ thời gian cho bọn nó. Hãy dành thời gian để tạo nên quá trình và xây dựng sự tin tưởng. Ngay cả những người phụ nữ « giống một trong những thằng khứa » cũng sẽ cảm thây nản chí với quá trình này. Đàn ông không thành thật với nhau theo cách tương tự như khi phụ nữ có mặt ở đó, và việc thiết lập lòng tin đòi hỏi phải có sự trung thực. Đàn ông sẽ muốn có bạn gái, vợ, và gia đình và những mối liên hệ khác với những người phụ nữ trong đời họ, điều đó hoàn toàn ổn, nhưng như tao đã nói – mày không thể mong đợi những thằng đàn ông không thật sự biết rõ mày sẽ giúp mày trong lúc khó khăn. Mày cần phải có sự nỗ lực. Ăn uống cùng nhau là tốt, nhưng việc lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi có định hướng chiến thuật sẽ có ý nghĩa hơn. Mày cần phải học cách hiểu nhau và làm việc cùng nhau như một nhóm. Hãy đi tập bắn, đi săn, đi bắn súng sơn, đi tập gym, tập võ, tham gia các đội thể thao, tham gia hội thảo, học một kỹ năng hữu dụng, học cách sửa chữa, xây dựng, tạo nên thứ gì đó. Nhấc cái đít lên và làm gì đó đi thằng lỏ này.

Trong những lúc khó khăn, những thằng cùng mày làm những điều kể trên sẽ là những thằng mà mày nhấc máy gọi đầu tiên. Tụi nó sẽ là băng đảng của mày. Tụi nó sẽ là « chúng ta » của mày.

Tao sẽ kết thúc quyển sách này với một vài tục ngữ của người Viking về tình bạn – trích từ The Sayings of Hár, hay còn gọi là Hávamál.

Nếu mày tìm một người bạn mà mày hoàn toàn tin tưởng,

Và cầu mong thiện chí đối với mày,

Hãy trao đổi tâm tư và quà tặng,

Cũng như thường xuyên đến thăm nhà.

Nếu mày có lòng tin vào một người bạn,

Hãy tìm gặp nó thường xuyên,

Cỏ cây và bụi rậm sẽ phủ kín,

Trên những lối mòn không ai đi.

Thỏ dịch góp vui :

Tìm ra người bạn thiện lương

Người mày tin tưởng, noi gương học hành

Tâm tư, quà tặng, lòng thành

Thường xuyên thăm bạn chớ đành bỏ quên.

Niềm tin gởi bạn thật to

Thường xuyên gặp sẽ chẳng lo buồn phiền

Cỏ cây rậm rạp nơi biên

giới kia chẳng có đường viền dấu chân.