Con có bao giờ cảm thấy cuộc đời đã trao cho con một ván bài khó nhằn không? Đối mặt với những thử thách dường như quá lớn để vượt qua? Con không cô đơn đâu. Là một người đàn ông, cuộc sống sẽ đánh gục con. Và khi điều đó xảy ra, mọi người sẽ coi con là kẻ hết thời. Họ sẽ nghĩ con chẳng bao giờ đạt được gì. Nghe này, mọi người sẽ luôn đánh giá thấp con. Con phải khiến họ trả giá vì điều đó. Và cách duy nhất để làm được là tạo nên một sự trở lại. Một màn “xuống núi” vĩ đại đến mức khiến tất cả câm lặng. Bố vẫn nhớ khi cuộc đời đánh gục bố. Bố lạc lối, tổn thương, và cảm thấy thảm hại. Nhưng bố biết rằng mọi người rất muốn bố mãi nằm ở dưới đáy. Họ muốn bố không bao giờ chạm tới tiềm năng của mình. Đó là lúc ngọn lửa bùng lên trong bụng bố. “Đây không phải nơi câu chuyện của mình kết thúc..” bố tự nhủ như vậy. Đó là khi bố biến mất, và vài tháng sau, bố tái xuất để khiến cả thế giới sững sờ.
Con có thể học một kỹ năng mới, kiếm thật nhiều tiền, và sở hữu một vóc dáng tuyệt vời. Và khi con làm được điều này, con sẽ nhận ra những người từng đánh giá thấp con sẽ bắt đầu ngưỡng mộ con. Bố sẽ chỉ cho con bốn bước để xoay chuyển cuộc đời và tạo nên cuộc trở lại vĩ đại nhất trong đời con.
Số 1: Chế độ ẩn mình (Ghost Mode).
Hầu hết mọi người tìm kiếm sự chú ý. Họ liên tục cảm thấy cần phải đăng gì đó lên mạng xã hội vì họ muốn được công nhận. Thảm hại thật. Mọi người đàn ông vĩ đại trong lịch sử đều có một giai đoạn không ai thấy mặt. Một giai đoạn mà không ai biết anh ta đang làm gì, trong khi anh ta âm thầm hành động trong bóng tối. Đây được gọi là Chế độ ẩn mình, và nó là nền tảng của bất kỳ cuộc trở lại nào. Nghe này, Chế độ ẩn mình cực kỳ mạnh mẽ. Con sẽ đạt được những điều tuyệt vời mà không bị phân tâm bởi thế giới bên ngoài. Nhưng bố phải cảnh báo con, bước vào Chế độ ẩn mình không dễ. Con thấy đấy, trong Chế độ ẩn mình, con tắt đi tiếng ồn bên ngoài, và khi làm vậy, con chỉ còn lại chính mình. Con sẽ phải đối mặt với những cảm xúc đen tối khi đi trên con đường này. Và đó là lý do hầu hết mọi người thất bại khi thử Chế độ ẩn mình. Họ không thể đối diện với bóng tối, nỗi đau, và thương tổn của chính mình, nên họ nhanh chóng tìm cách phân tâm. Họ sẽ quay lại chơi game hoặc lướt mạng xã hội. Nhưng nếu con thực sự muốn tạo nên một cuộc trở lại vĩ đại, con phải chấp nhận bóng tối của chính mình. Con phải dùng những cảm xúc đen tối đó làm nhiên liệu để nỗ lực mạnh mẽ hơn.
Số 2: Học một kỹ năng mới.
Khi con đã biến mất và cắt bỏ mọi sự phân tâm, đã đến lúc học một kỹ năng mới. Đây là phần quan trọng trong cuộc trở lại của con. Hãy chọn một kỹ năng sẽ kiếm được tiền và mang lại tự do cho con trong tương lai. Bố khuyên con nên xem qua video “Làm Giàu Không Cần May Mắn” để nắm rõ các cơ bản của việc xây dựng tài sản.
Tất cả các kỹ năng khác đều không quan trọng với bố. Bố muốn con hiểu rằng con không cần cả triệu kỹ năng khác nhau để đạt được sự vĩ đại. Con không cần phải giỏi mọi thứ. Chỉ cần một kỹ năng tốt là đủ để thay đổi cuộc đời con mãi mãi. Giờ thì, con cũng có thể chọn bất kỳ kỹ năng nào khác. Không nhất thiết phải là kênh Youtube không lộ mặt hoặc ship đồ ăn online. Chỉ cần đảm bảo con chọn một cái tốt và bắt đầu nhanh chóng. Nghe này, con bắt đầu càng nhanh, con sẽ càng sớm tạo nên cuộc trở lại vĩ đại nhất trong đời mình. Hầu hết những kẻ mê cải thiện bản thân không học kỹ năng mới. Họ đọc sách và xem video YouTube không ngừng, nhưng chẳng bao giờ học được kỹ năng nào. Tại sao? Vì kiến thức chẳng có giá trị gì trừ khi con áp dụng nó vào thực tế. Vậy nên đừng chỉ học hàng nghìn thứ ngẫu nhiên như những kẻ cải thiện bản thân chẳng bao giờ đạt được gì, mà hãy chọn một kỹ năng duy nhất và thực hành nó. Đó là cách con thắng.
Số 3: Sự trả thù hiệu quả.
Hai bước đầu tiên đã đủ để con tạo nên một cuộc trở lại lớn lao, nhưng bố sẽ chia sẻ một điều mạnh mẽ hơn để giúp con tiến xa hơn nữa. Hãy tìm kiếm sự trả thù. Nghĩ về bất kỳ ai từng đối xử tệ với con, tất cả kẻ thù, tất cả những người ghét con, và tìm cách trả thù họ, nhưng không phải bằng bạo lực. Con sẽ hạ gục họ bằng thành công và chôn vùi họ bằng những thành tựu của mình. Chúng ta sống trong một thế giới yếu đuối, và nhiều người sẽ không đồng ý với điều này. Họ sẽ nói những câu như, “Bạn nên chỉ làm vì chính mình.” Im đi ! Đây là vì chính con. Con đang dùng người khác làm nhiên liệu thêm. Anh trai Musa của bố gọi đây là sự trả thù hiệu quả, và để đi xa hơn, nó thậm chí có thể là trả thù những sự kiện hay hoàn cảnh. Không nhất thiết phải là một con người. Ví dụ, nếu con từng thấy mẹ mình vật lộn trả hóa đơn khi còn nhỏ, sự trả thù hiệu quả của con có thể là không bao giờ để mẹ phải đau khổ như vậy nữa. Bất cứ điều gì khơi dậy sự tức giận trong con đều có thể được sử dụng. Lập danh sách kẻ thù của con, ghi lại tất cả những thứ gây đau đớn cho con, rồi bắt đầu một sứ mệnh trừng phạt họ bằng thành công của mình.
Số 4: Danh sách vĩ đại.
Sự trả thù hiệu quả là dùng tiêu cực làm nhiên liệu và cạnh tranh với thế giới. Nó cực kỳ hiệu quả để tạo nên một cuộc trở lại, nhưng con cũng phải cạnh tranh với chính mình. Con làm điều này bằng cách lập một “danh sách vĩ đại”. Bố muốn con nghĩ về người đàn ông con muốn trở thành, phiên bản tốt hơn của chính mình. Giờ hãy nghĩ về tất cả những phẩm chất tuyệt vời mà anh ta có. Người đàn ông con muốn trở thành đang làm gì? Ghi những điều đó vào một danh sách. Bố sẽ cho con vài ví dụ: Anh ta không bao giờ bị phân tâm bởi giải trí hay dopamine rẻ tiền khi đang thực hiện sứ mệnh.
Anh ta mang trên vai căng thẳng và những vấn đề mà người khác không thể xử lý. Anh ta không chạy theo sự thỏa mãn tức thì, mà luôn trì hoãn sự thỏa mãn để nhận phần thưởng lớn hơn. Anh ta kiểm soát cảm xúc của mình. Lập một danh sách đầy đủ những phẩm chất mà người đàn ông vĩ đại đó có, và đặt danh sách đó ở nơi con có thể nhìn thấy. Như vậy, con sẽ liên tục được nhắc nhở để sống đúng với người đàn ông đó, và con có thể tự điều chỉnh ngay khi bắt đầu lệch hướng. Và trước khi con nhận ra, con sẽ trở thành người đàn ông đó.
Tóm lại, tất cả những gì con cần cho mùa trở lại của mình là không bị phân tâm, một kỹ năng mới, và nguồn nhiên liệu vô tận. Thời của con đang đến. Thiên hạ chỉ chưa biết điều đó thôi.