ĐÀN ÔNG CÀNG GIÀ CÀNG NGON !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nếu bạn là đàn ông trung niên thì nhiều phụ nữ cùng độ tuổi sẽ cố gắng dùng tuổi tác để dìm hàng, khiến bạn xuống tinh thần. Họ sẽ xàm xàm những câu như: “Này, ông già, ông đã 32 tuổi rồi đấy”, hoặc, “Này, đã 42 tuổi rồi đấy ông ây ! già như trái cà !”, hoặc “Này, đã 52 cái xuân xanh rồi, giống như chị thôi cưng ơi”. Nhưng có một điều các bạn cần biết, điều mà có lẽ bạn chưa từng học khi lớn lên và không ai dạy bạn : Có một sự khác biệt lớn giữa đàn ông ở tuổi 30, 40 hoặc thậm chí 50, so với một phụ nữ ở tuổi 30, 40, và 50.

Sự khác biệt là, nếu bạn là một người đàn ông thành công về mặt tài chính, và bạn giữ được vóc dáng, thân hình khỏe mạnh, thì đoán xem? Bạn sẽ luôn nắm quyền lực ! Bạn có những sức mạnh mà cô ấy không có. Ngay cả khi cô ta cùng tuổi và thành công như bạn, điều đó không quan trọng.

Bạn mới là người nắm quyền lực và xã hội coi trọng đàn ông khi chúng ta già đi, khi chúng ta thành công hơn về tài chính. Tại sao ? vì đàn ông chúng ta được đánh giá bằng tiền bạc. Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm. Trở nên thành công, giữ vóc dáng khỏe mạnh, cân đối, thì bạn sẽ luôn nắm quyền lực. Phụ nữ tuổi cao có thể nhiều tiền hơn bạn, có vóc dáng ổn hơn bạn, nhưng vẫn không có quyền lực bằng bạn.

Đó là một trong những điều tuyệt vời khi làm đàn ông. Miễn là bạn chăm sóc bản thân, tài chính và thể chất, bạn sẽ luôn nắm quyền lực. Vì vậy, đừng để những em ghệ quá lứa lừa dối bạn, cho dù đó là những em bạn muốn hẹn hò, hoặc xem như bạn bè, hoặc bạn học cấp ba , và họ cố gắng dìm bạn rằng, “Này, ông đã 32 tuổi”, “Này, ông đã 42 tuổi”, “Này, ông đã 52 tuổi” ! Thì sao nào ?! Tưởng dễ lừa bố lắm hả bà già ?

Có sự khác biệt lớn chứ ! Tôi là đàn ông, nghĩa là tôi luôn nắm quyền lực nếu kiếm ra nhiều tiền. Nếu tôi giữ vóc dáng và sức khỏe, thì tôi luôn nắm quyền lực, trong khi phụ nữ như cô được đánh giá bằng ngoại hình và vẻ đẹp, không quan trọng cô kiếm được bao nhiêu tiền. Sau 30 tuổi, quyền lực của cô đang giảm dần. Đó là thực tế của cuộc sống. Sau 30 tuổi, sắc đẹp của phụ nữ bắt đầu phai nhạt, và ai sẽ chú ý đến? Không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ khác nữa, ai sẽ chú ý đến? Ai sẽ tập trung vào? Tất cả thiên hạ sẽ bắt đầu tập trung vào thế hệ phụ nữ trẻ tiếp theo ở lứa tuổi 20 mà thôi.

Khi một phụ nữ bước qua tuổi 30, quyền lực của cô ta đang giảm dần và cô ta không thể làm gì để thay đổi được. Không quan trọng cô ấy giữ dáng tốt như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền. Không còn gì quan trọng, bởi vì tuổi trẻ và vẻ đẹp của cô ta, sau 30 tuổi, đang tụt dốc không phanh, đồng nghĩa với quyền lực cũng rớt thảm hại. Các cô có biết phụ nữ cao tuổi nhưng giàu có, sẽ thu hút được ai không ? đó chính là những anh chàng đào mỏ, sẵn sàng hi sinh việc tận hưởng vẻ đẹp son sắc của phụ nữ để có được tiền tài. Và những anh chàng đó thường ít tài cán trong việc xây dựng sự nghiệp và tài sản.

Với đàn ông thì ngược lại. Quyền lực của bạn bắt đầu từ tuổi 30. Là một người đàn ông, bạn sẽ luôn có quyền lực khi gia tăng tài sản để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ. Tuy nhiên, ngược lại, các cô gái nóng bỏng sẽ không có quyền lực để gia tăng vẻ đẹp của họ sau tuổi 30 để thu hút đàn ông hàng top của xã hội.

Nếu bất kỳ cô bạn nóng bỏng nào cùng tuổi với bạn, lải nhải và dìm hàng bạn rằng cả hai đều đang ở tuổi 30, hoặc 40, hoặc thậm chí 50, thì đấy là cơ hội của bạn để dạy cho cô ta một bài học về sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông ở cùng độ tuổi trung niên. Và chờ xem cô ta sẽ há hốc mồm vì không thể tin rằng bạn đang nói những điều bị truyền thông bẩn giấu kín, những thứ “đúng đắn về mặt chính trị” mà xã hội muốn rửa não và ép buộc bạn tin vào. Cô ta có thể dận giỗi nhưng sâu thẳm bên trong mình, cô biết những điều bạn nói là đúng !

Nếu hỏi bất kỳ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nào về đa số lượng khách hàng của họ là ai, thì bạn sẽ nhận được câu trả lời, đó là phụ nữ vừa bước sang tuổi 30 ! Tại sao không có bất kỳ người đàn ông nào ở tuổi 30 đến gặp họ? Bạn muốn biết tại sao không? Bởi vì đàn ông trên 30 không cần bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn ! Đây là điểm nhấn, thưa các bạn ! Khi đàn ông già đi, chúng ta thường trở nên đẹp hơn và ngầu lòi hơn. Thời gian là kẻ thù với phụ nữ, nhưng là đồng minh của đàn ông ! Nếp nhăn thực sự làm cho khuôn mặt của đàn ông mạnh mẽ hơn, nam tính hơn. Còn phụ nữ, nếp nhăn làm hỏng luôn khuôn mặt xinh xẻo của họ.

Nếp nhăn không có cùng tác dụng đối với phụ nữ như đối với đàn ông. Nếp nhăn làm cho phụ nữ trông già đi, trong khi giúp đàn ông trông tinh tế, mạnh mẽ và trải đời hơn. Vì vậy, miễn là các bạn chăm sóc bản thân về thể chất, tập luyện, không ăn nhiều đồ rác, xây dựng tài sản, bạn sẽ luôn nắm quyền lực dù bạn bao nhiêu tuổi. Đó là một trò đùa tàn nhẫn mà tự nhiên vui chơi với các cô gái nóng bỏng vì đã hành hạ các chàng trai ở tuổi 20, vì đã làm khó dễ, lợi dụng những gã trai tốt, phớt lờ họ, cười nhạo họ, chế giễu mãnh liệt các quý bà, cho đến khi tự nhiên đến và lấy đi tất cả quyền lực của họ, lấy đi vẻ đẹp, vốn là thứ vũ khí duy nhất của phụ nữ !

Và đoán xem thiên nhiên trao quyền lực đó lại cho ai? Tạo hóa trao nó lại cho chúng ta, cho các chàng trai. Vì vậy, lần tới khi một cô gái cùng tuổi với bạn cố gắng dìm hàng rằng bạn cũng đang già đi giống như cô ấy, đó là lúc để dạy cho ả một bài học về thực tế khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ ở tuổi 30 trở đi.

Có một nghịch lý lớn và tất cả đều có lợi cho chúng ta. Tôi sẽ nói điều này vì cần phải nhắc nhở các bạn về quyền lực lớn đang chờ đàn ông ở tuổi 30, 40, và 50. Nếu bạn không làm cô bạn gái của mình có bầu ở tuổi 20. Nếu bạn không buông xuôi và kết hôn với cô gái đầu tiên hơi hơi dễ thương, người đã thích bạn ở tuổi 20, thì sẽ có những phần thưởng lớn đang chờ đợi bạn. Và khi thời gian đó đến, đừng lãng phí. Đừng lãng phí quyền lực của bạn. Là một người đàn ông, bạn nên hẹn hò với những cô gái nóng bỏng, trẻ trung, thon thả nhất mà bạn có thể và đừng cảm thấy một chút tội lỗi nào về điều đó. Đừng cảm thấy thương hại cho những cô gái nóng bỏng trước đây cùng tuổi với bạn chỉ vì bây giờ họ đã mất quyền lực và đã từng phớt lờ bạn, cười nhạo bạn ngày xưa.

Đừng cảm thấy thương hại vì đột nhiên họ mất sạch quyền lực, do không còn nhan sắc nữa, và đột nhiên họ đối xử tốt bất thường với bạn ! Đừng là một kẻ nhu nhược. Bạn nên phớt lờ họ, làm khó dễ họ, và quay lưng lại với họ, cũng như cách mà họ đã đối xử với bạn khi họ còn trẻ đẹp.

Bây giờ đến lượt bạn hẹn hò với những cô gái trẻ trung, nóng bỏng hơn và thon thả hơn họ. Đừng cảm thấy tội lỗi và lãng phí cơ hội này để tận hưởng quyền lực. Hãy nhớ rằng, không có một cô gái nào trong số đó cảm thấy một chút tội lỗi hay hối tiếc đối với bạn lúc họ còn nắm quyền lực son sắc trong tay.

Và đoán xem? Nếu ông bụt có thật và họ đột nhiên lấy lại được quyền lực của mình ngay lập tức, nếu họ đột nhiên lấy lại nhan sắc của mình trong hôm nay, bạn nghĩ họ sẽ đối xử với bạn như thế nào? Họ sẽ đối xử với bạn y hệt ngày trước thôi. Họ sẽ quay lại phớt lờ bạn, làm khó dễ bạn, và hẹn hò với những chàng trai nóng bỏng vì bây giờ họ có rất nhiều trai đuổi theo. Và bạn sẽ lại đứng ở phía sau như bạn đã từng trước đây. Vì vậy, bạn nhớ điều đó lần tới khi bạn nghĩ về việc cảm thấy tội lỗi vì có quyền lực.

Có một câu thoại tuyệt vời trong bộ phim năm 1990, “Days of Thunder” với Tom Cruise, khi anh ấy muốn giúp người đã làm khó dễ mình, Rowdy Burns. Các bạn đã xem bộ phim này chưa? Dù sao, nhân vật Robert Duvall, trưởng nhóm kỹ thuật của Tom Cruise, đã nắm lấy Tom Cruise, ném anh ấy vào xe đua và nói, “Tại sao ông muốn giúp người này? Nếu hắn có thể lái xe vào ngày mai, hắn sẽ đâm vào anh để giành chiến thắng”

Và đó là điều tôi nói với các bạn. Nếu cô ta lấy lại được quyền lực của mình vào ngày mai, bạn sẽ bị đối xử như một con lợn. Vì vậy, tại sao lại cảm thấy tội lỗi vì cô ấy bây giờ không còn quyền lực nữa, và đang bu vào bất kỳ chàng trai nào để tìm kiếm sự chú ý?